(người canh báo động)
Đạo Giêhova được lập cách đây chừng 100 
năm, do ông Charles Russell. Đạo này cũng được gọi là Hội Tháp canh (Watchtower 
Society).
1.      
Những điều phải 
tin:
     1/ Đạo này tin ngày tận thế: Sẽ có cuộc 
giao chiến giữa Chúa Kitô và Satan trước ngày tận thế. Họ nghĩ rằng trận đấu 
quyết tử này sẽ xảy ra vào năm 1914, 1925, và năm 1975 nhưng đã không xảy ra. 
Dầu vậy, họ vẫn giải thích loanh quanh, lừa dối kẻ ngây thơ. Họ nghĩ rằng họ 
không phải là công dân của bất cứ nước nào, mà chỉ là dân của tân thế giới 
Giêhôva. Nên họ không chịu chào cờ, đứng nghe quốc ca, đi lính, bầu cử, giữ chức 
vụ công cộng.
            2/ Họ tin rằng họ sẽ được cứu: Đạo này 
chỉ tin có một Chúa là Chúa Cha, chính là Giêhova. Chúa Giêsu không phải 
là Chúa, Người mặc xác thể loài người, chết đền tội lỗi chúng ta không phải trên 
thánh giá, nhưng bên cột đánh đòn tra tấn. Người là thụ tạo thần linh, phục vụ 
cho Thiên Chúa trên trời, trên đó Người chính là Tổng thiên thần Micae. Họ cũng 
tin rằng cuổi cùng, chỉ có 144 ngàn người  sẽ 
được sống trên thiên đàng, các tín đồ Giehova khác, sẽ sống mãi mãi trên địa 
đàng nơi thế giới này. Ngoài ra, các người khác sẽ bị tiêu diệt 
hết.
2.      
Những điều phải 
giữ:
Họ chống 
lại vợ chồng ngoại tình, nam nữ thông dâm, phá thai, đồng tính luyến ái. Họ lên 
án cờ bạc, cấm chuyền máu cho bệnh nhân, họ không giữ ngày lễ Giáng sinh, Phục 
sinh, họ chống đạo Công giáo và Tin lành, chống mừng ngày sinh của mỗi 
người.
3.      
Truyền 
đạo:
Mỗi tín đồ phải làm công tác miễn phí 
từ 16 tới 20 giờ một tuần. Ði gõ cửa từng nhà để rủ rê người theo đạo này. Họ gõ 
đi gõ lại, nài nỉ, bắp ép người ta cho vào, chỉ xin vào nói vài câu, nhưng khi 
đã vào được rồi, họ phát sách , họ nói chê bai đạo này đạo kia, nhất là đạo Công 
giáo. Họ thuộc lòng mấy câu Kinh thánh rồi dụ dỗ những người còn kém Kinh thánh, 
kém Giáo lý, không biết cách tranh luận...Đừng gắng tranh cãi với họ, nếu 
bạn không biết nhiều về các câu Kinh thánh và giáo lý đạo Công giáo.
Hầu hết tín đồ đạo Giêhôva là người 
đã theo Công giáo hoặc Tin lành, bỏ đạo mình đi theo đạo mới.
Hiện nay trên thế giới có hơn 2 triệu 
tín đồ, và chừng nửa triệu tín đồ tại nước Mỹ.
***Muốn hiểu thêm về đạo này, mời đọc 
sách của: William J. Whalen's Faiths for the Few (Our Sunday Visitor) and 
Strange Gods (OSV), Fr. Albert J. Nevins' Strangers at Your Door, and Index of 
Watchtower Errors, edited by David A. Reed.
Truyện đã xảy ra:
Một chị người công giáo thuộc gia đình 
công giáo gốc, người Bắc, gia đình rất ngoan đạo, sống trong một giáo xứ sùng 
đạo lối ra Vũng tàu.
Chị qua Mỹ quãng năm 1980. Sinh sống 
tại miền Idaho gì đó. Chồng đi làm, chị ở nhà trông coi 7 đứa con. Khá bận rộn. 
Một hôm, có người Mỹ đến gõ cửa, chị 
không mở, nhưng lần thứ 2 rồi thứ 3 khi có vài đứa con nhỏ lớn ở nhà,  mấy người 
Mỹ truyền đạo này tới thăm, chị đã mở cửa cho họ vào.
Thấy họ tử tế, họ biếu sách, hỏi han 
con cái…không tai hại gì. Lần sau, chị mở cửa đón họ. Qua những cuộc nói chuyện, 
chị không hiểu nhiều tiếng Mỹ, nhưng đại cương, chị thấy bên Công giáo mà chị 
theo bấy lâu nay đi sai Phúc âm: thờ ảnh tượng mà Chúa cấm, trong đó có thờ đức 
mẹ, linh mục không lấy vợ là không thông thường, đạo công giáo ngặt nghèo, thế 
này thế nọ…
Từ đó chị không tiếp xúc với ai, không 
nghe điện thoại, không nghe ai khuyên bảo, không về thăm bố mẹ đau nặng bên quê 
nhà…
Cuối cùng, một hôm, chị dẫn mấy đứa con 
vào miền rừng núi, đi theo nhóm người kia để sống đạo Giêhova cho đúng Kinh 
thánh để được cứu rỗi. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUESTIONS & ANSWER
(James J. Drummey, CATHOLIC REPLIES, C. R. Publications, 
1995)
A. The cult known as the Jehovah's 
Witnesses was founded over 100 years ago by a man named Charles Russell. Also 
known as the Watchtower Society, it has more than two million members worldwide, 
with about half a million in the United States. Individual witnesses spend 16 to 
20 hours a week knocking on doors, studying the group's publications (Watch 
tower and Awake!) and attending Bible classes at their local Kingdom Hall, has 
about 75 members.
Jehovah's Witnesses believe that we are 
living in the last days before the final battle of' Armageddon between Christ 
and Stan. Even though their predictions that Armageddon would occur in 1914, 
1925, and 1975 did not come true, they still insist that it is just around the 
corner. They consider themselves citizens not of' any country but of' Jehovah's 
New World Society. Therefore, Witnesses refuse to salute the flag, stand for the 
national anthem, serve in the military, vote, or hold public office.
They believe that the only God is God 
the Father (Jehovah), that Jesus is not God, that He became man and died for our 
sins on a torture stake, not a cross, and that He is a spirit- creature who 
serves as God's executive officer in Heaven, where He is also known as Michael 
the Archangel. The Witnesses believe that only 144,000 people will eventually 
live in Heaven, that other Jehovah's Witnesses will live forever  in a paradise 
on earth, and that the rest of humanity will be destroyed.
Witnesses also believe in a strict 
sexual morality, including opposition to adultery, fornication, abortion, and 
homosexuality. They condemn gambling, blood transfusions, observance of 
Christmas and Easter, the Catholic and Protestant churches, and the celebration 
of birthdays.
Most  Jehovah's Witnesses are former 
Catholics or Protestants. They are very skilled in presenting their views and in 
using selective quotations from the Bible, so don't attempt to engage them in 
debate unless you are well-versed in Scripture and the teachings of the 
Catholic Church.
For more information on the Witnesses, 
see William J. Whalen's Faiths for the Few (Our Sunday Visitor) and Strange Gods 
(OSV), Fr. Albert J. Nevins' Strangers at Your Door, and Index of Watchtower 
Errors, edited by David A. Reed.

