Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

NGƯỜI TÍN ĐỒ MẮC NỢ

Field of Flowers and Blue Sky Stock Images

“Hãy kíp hoà hiệp với kẻ nghịch ngươi đương khi ngươi đi đường với người, kẻo người nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho nha dịch, mà ngươi phải bị bỏ tù chăng.  Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng ăn sáu, cũng hẳn chẳng ra khỏi đó được” (Mathio 5:25-26).





Hôm nay mắc tội với ai,
Bạn không kịp trả có ngày khốn nguy,
Trước tòa án Đấng quyền uy,
Nguyên đơn kiện bạn những chi nợ nần.
Chúa là Quan Án xử phân
Điều gì bạn thiếu kẻ lân cận này.
Bạn chưa đền trả hôm nay,
Cho nên Chúa phán tội nầy còn mang.
Chúa giao thiên sứ thi hành,
Án tòa kỷ luật đành rành, bạn ơi,
Bạn vào nơi tối tăm ngồi,
Nghiến răng, khóc lóc đền bồi tội sâu.
Trước giờ ta sẽ ứng hầu,
Tôi khuyên bạn kíp trả mau nợ mình./.

Minh Khải 14-10-2014