Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

XƯỚNG DANH TÊN TUỔI TÍN ĐÔ

Yellow spring flowers Stock Photography

“Nhưng ở Sạt-đe ngươi còn có mấy tên không làm ô uế áo xống mình; họ sẽ mặc áo trắng mà đồng đi với ta, vì họ xứng đáng.  Kẻ đắc thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta hẳn chẳng xoá tên người khỏi sách sự sống, nhưng ta sẽ thừa nhận tên người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài”(Khải thị  3:4-5).







Mai đây thiên sứ xướng danh,
Những người đắc thắng trọn lành mà thôi.
Bạn đang mơ tưởng gì rồi,
Yên tâm bạn được nghe lời đọc tên?
Thánh ca ta hát thường xuyên,
Giờ danh sách đọc linh thiêng dường nào!
Từ lâu hội thánh thuộc làu,
Bảng tên tuyên độc xiết bao phập phồng!
Chúa ta tuyên bố suốt thông:
Những tên bị xóa đau lòng lắm thay;
Những người được xướng danh đây,
Là người áo trắng cùng Ngài bước đi;
Lắm người áo bẩn sầu bi,
Liệt vào hạng loại tên thì loại ra.
Bạn ơi, hãy tỉnh thức nha,
Sống đời đắc thắng thiết tha tìm cầu;
Ngày kia đứng trước ngai cao,
Thanh danh bạn được tuyên rao thỏa lòng.
Bạn đừng mơ tưởng hư không:
“ Ghi tên hội thánh được công bố rày!”

Minh Khải 15-10-2014