Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

CÔNG VIỆC CỦA XÁC THỊT

Lot of mold vegetables and fruits Stock Photo







A-đam, người cũ tỏ bày,
Khi ta sống thật trong ngày hôm nay,
Bông trái xác thịt gớm thay,
Phơi bày chất quỉ chẳng sai, chẳng lầm:
Độc thân có thể gian dâm,
Làm điều ô uế ngoài tầm kiểm tra,
Hiệp cùng phóng đãng là ba,
Việc làm thân thể sa đà xưa nay,
Rồi thêm chè chén, no say,
Năm điều thân hủ bại hay thích làm.
Tâm hồn sa ngã thường ham:
Giận hờn, thù oán, dị đoan, giành quyền,
Cạnh tranh, bè đảng liên miên,
Ghét nhau, cãi cọ sống riêng một mình.
Tín đồ suy nhược tâm linh,
Tôn thờ thần tượng ác linh lạc lầm,
Lại còn tà thuật tối tăm,
Giao thông các quỉ âm thầm không thôi.
Satan hòa lẫn thân người,
Hóa thành xác thịt sống đời tội ô.
Mười và sáu trái bẩn nhơ,
Phô bày ma quỉ sờ sờ ghê thay,
Bạn mong thắng xác thịt nầy?
Bước theo Linh Chúa hằng ngày mà thôi.
Con người xác thịt thiệt thòi,
Mất phần vương quốc Chúa Trời hứa ban./.


Minh Khải 14-10-2014