Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

CUỘC SỐNG THỜI ĐẠI ÂN ĐIỂN-


Đời ta phụng sự Chúa thôi,
Làm cho phần thưởng cuộc đời chắc hơn,
Ngọn đèn sinh mạng vẫn còn,

Antichrist đó Chúa còn chặn đi.-
-
Cảnh đời Chúa đã định kì,
Thiên đàng chờ hưởng, âm ti thoát rồi,
Đây thời ân điển tuyệt vời,
Bảo tồn ân phước Chúa Trời cấp ban.

-
Tín đồ sống hưởng mọi đàng,
Tín nhân xác thịt ngổn ngang chôn vùi,
Thanh danh, kỉ niệm mất rồi,
Thiên niên không được một người nhắc tên.
-
Tình thương, ghen ghét cũng quên,
Căm thù của họ chôn nền đất khô;
Nội dung Tân ước Chúa cho,
Họ không được hưởng bao giờ, tội thay.
-
Tâm tư tôi quyết theo Ngài,
Bàn tay làm việc, năng tài thi công,
Vì vào âm phủ ở không,
Trí năng, sức lực đều cùng nghỉ ngơi.
-
Hành vi tha thứ qua rồi,
Bạn chờ Chúa thứ tha thời thiên niên,
Lạc viên kẻ thích, người phiền,
Sự im lặng lớn trên thiên dân rồi./.
Cây Sự Sống—20-7-2015
(Nguồn: Isaac Watts’ Poetry. Truyền đạo 9:4-6, 10, “Một người ở trong hội kẻ sống, còn có sự trông mong; vì con chó sống hơn là sư tử chết. Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời--Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan”.