Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Hai Cây Trong Vườn Ê-đen-



-
Sáng 2:8-9-Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.
Sáng 2:16-17- Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.

-
Ê-đen, vườn xưa xinh tốt thật,
Chúa đặt con người trước hai cây,
Cây thì sự sống, cây tri thức,
Tượng trưng Christ với Sa tan rày.

Cây sự sống đứng giữa vườn đó,
Trung tâm kế hoạch Đức Chúa Trời,
Thánh Phụ trong Christ sự sống tỏ,
Người cần tiếp nhận vào cuộc đời.
Cây tri thức cũng đứng kế đó,
Có lời cảnh cáo trước ghê thay,
Ngoài Chúa ra thật là đáng sợ
Nguồn sự chết cho người ăn rày.
Người nào ăn trái cây sự sống,
Chúa như sự sống vào người rồi,
Đời biến đổi trở thành đá quý,
Mục đích Chúa Trời hoàn thành thôi.
Còn ai ăn trái cây tri thức,
Sa tan vào bên trong thân người,
Tôi nội trú làm người phải chết,
Không đạt thành nguyên chỉ đời đời.
Điều nầy khải thị chỉ có Chúa,
Là nguồn sự sống còn đời đời,
Tiếp xúc nguồn nào khác như thế,
Chỉ gặp nguồn tri thức chết thôi.
Tri thức chỉ đem lại sự chết,
Dù xấu hay tốt cũng thế thôi,
Bất luận điều gì tách rời Chúa,
Chỉ là trái sa tan chào mời.
Không chỉ điều ác mà cả thiện,
Đều nghịch lại Đấng Christ muôn đời,
Không chỉ tri thức về cái xấu,
Điều thiện cũng chống Christ không thôi.
Xin dạy con cứ tiếp xúc Chúa,
Hầu được sự sống Ngài dẫy đầy,
Ngăn con tiếp xúc điều thiện ác,
Hay bất cứ điều gì ngoài Ngài.
Mk. 23-3-2016