Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

GIÊ-RÔ-BÔ-AM VÀ ÔM-Ri NGÀY NAY-



1 Các vua 12:26-29, “Bấy giờ, Giê-rô-bô-am nói thầm rằng: Hoặc nước sẽ trở về nhà Đa-vít chăng.  Nếu dân nầy đi lên Giê-ru-sa-lem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ, là Rô-bô-am, vua Giu-đa; người ta sẽ giết ta đi và trở về với Rô-bô-am, vua Giu-đa.  Vậy, vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng, và nói với dân chúng rằng: Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem thật khó thay! Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần ngươi, đã đem ngươi ra khỏi Ai cập. Người đặt con nầy tại Bê-tên, và con kia tại Đan.
Mi chê 6:16, “Vì người ta còn giữ những lệ luật của Ôm-ri…”

-
Giê-rô-bô-am mở đường mới,
Dẫn tuyển dân thờ lạy bò vàng,
Đường lên Si-ôn che bít lối,
Mười bộ tộc đổ nát, tan hoang.

Tham vọng Giê-rô-bô-am xấu,
Muốn bảo tồn vương quốc nhà minh,
Hi sinh tám phần mười dân thánh,
Sống thờ lạy hầu việc uế linh.

Ôm-ri tôi tớ giỏi của quỷ,
Lập quy luật thờ lạy tượng bò,
Làm cho quốc giáo càng phát triển,
Thúc đẩy ngày vong quốc bất ngờ.
Constantine mở đường quốc giáo,
Hội thánh bị lưu đày Ba-bên,
Sự khôi phục nhiều đời tiến bước,
Phi-la-đen-phi dân sót lên.

Tớ giỏi như Ôm-ri không thiếu,
Sửa đổi đường lối Chúa trong Lời,
Tổ chức ra hội thánh hoàn vũ,
Tự xưng là “Dòng Chảy” hợp thời.

Ôm-ri ngầm xưng sứ đồ nhất,
Có chức vụ lời thời đại nầy,
Dòng chảy Chúa qua mình cập nhật,
Ai tách ngoài đói khổ, khốn thay.

Hai loại Lao-đi-xê tỏ rõ,
Giàu vật chất, giàu lời tuyệt vời,
Ai đắc thắng sự kiêu căng đó,
Ngôi của Chúa Jesus chung ngồi.
M.K. 31-5-2018