Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

HÃY IM LẶNG-



Ê-sai 30:15
Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy; Các ngươi sẽ được cứu rỗi (giải cứu), là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế!
Lu ca 21:36
Vậy, lúc nào các ngươi cũng hãy thức canh và cầu nguyện, hầu cho ngươi đủ sức để thoát khỏi mọi điều phải xảy đến ấy và đứng nổi trước mặt Con người.


Hãy yên tĩnh và hy vọng
Trong nỗi đau lớn lao,
Giữ bầu trời mở rộng,
Tâm êm dịu ngọt ngào.

Im lặng đừng than trách,
Chờ  bão tố im hơi,
Hi vọng thay tuyệt vọng,
Đến bến cảng nghỉ ngơi.

Chúa làm con im lặng,
Đến gần an ủi con,
Để ý tưởng bất ổn,
Nghỉ trong Chúa chu toàn.

Giúp con chịu đựng nỗi
Mọi đau khổ xảy ra.
Hy vọng ngày Chúa tới,
Thật không còn bao xa!

Im lặng chờ hiệp ước,
Nắm chặt bàn tay Ngài,
Xin Chúa cho con được
Giờ biến hóa nay mai.

Xin ban ân điển lớn,
Tỉnh thức và khẩn nguyền,
Thoát ngoài cơn đại nạn,
Đứng trước Chúa bình yên.

Kìa hòa bình vẫy gọi
Vào thiên quốc nghỉ ngơi,
 Sau trận chiến đau khổ
Hưởng vinh quang đời đời.