Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Bát-xi-lai


“Bấy giờ, khi Đa-vít đã đến Ma-ha-na-im, thì Sô-bi con trai của Na-hách, từ Ráp-ba, trong các con trai của Ammôn, Ma-kia con trai của A-mi-ên từ Lô-đê-ba, và Bạt-xi-lai người Ga-la-át từ Rô-ghê-lim, đều đem đến giường, chậu, đồ gốm, lúa mì, lúa mạch, bột mì, hột rang, đậu, phạn-đậu, và các thứ hột rang, mật ong, mỡ sữa, chiên, và pho-mát làm từ bò, cho Đa-vít và cho dân đang đi theo
vua để ăn; vì chúng nói: "Dân-chúng đang đói, mệt-nhọc, và khát trong vùng hoang-vu." (2 Sa-mu-ên 17:27-19)


-
Bát-xi-lai tuổi cao rồi,
Chúa dùng phụng dưỡng đoàn người quanh vua;
Trong vùng hoang dã, rừng thưa,
Ông mang thực phẩm dư thừa nuôi dân;
Bột mì, lúa mạch phát phân,
Sữa bò, mật ngọt nhu cần ban cho;
Người nào đói lả, bơ phờ,
Hồi sinh, chiến thắng trong giờ giao tranh.
Hôm nay quỷ dữ hoành hành,
Linh antichrist tiến hành hăng say,
Hội thánh nhiễm nọc chết đầy,
Tín nhân đói khát hằng ngày khốn thay;
Dù rằng kinh sách in hoài,
Nhưng lời sự sống khôn tày tìm ra,
Bát-xe-lai, hãy bước ra,
Cứu dân đói khát trong nhà Chúa đây!
15-5-2019