Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

ÂN ĐiỂN MUÔN MỐI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-

 


(1 Phi-e-ro 4: 10)

Ân điển là chính Đức Chúa Trời,

Hóa thân trong Christ Giê-su rồi,

Dẫy đầy ân huệ cùng sự thật,

Tỏ bày khi Ngài sống làm Người.

( Giăng 1: 17).

-

Ân điển nâng đỡ trên đường đời,

Trũng khóc lóc, kẻ thù khắp nơi,

Ơn Chúa là Mặt Trời, Khiên Thuẫn,

Đưa ta vào cõi vinh quang trời.

( Thi thiên 84: 6-7, 11)

-

Ân điển hoàn thành mục đích trời,

Đừng lạm dụng vui sống trên đời,

Chúa đã ban cho trước sáng thế,

Chỉ kêu gọi cho mục đích thôi.

(2 Ti-mô-thê 1: 9).

-

Ân của Chúa nảy sinh khôn ngoan,

Giô-sép, Môi-se sống huy hoàng,

Solomon hưởng trí tuệ siêu việt,

Cuộc sống quá hư hỏng, điêu tàn.

(Công vụ 7: 10, Thi thiên 105: 21-22).

-

Lớn lên trong ân điển Chúa Trời,

Thêm thông biết sự thật muôn đời,

Đừng thụ hưởng ơn Chúa  phí phạm,

Lẽ thật làm quân bình đời người.

(2 Phi-e-rơ 3: 18).

-

Các thư tín Phao-lô nói rồi,

Ân điển với bình an đi đôi,

Ơn càng lớn sinh bình an thật,

Nghỉ ngơi trong vương quốc Chúa Trời.

(Rô ma 1: 7, Phlm 1: 3).

Minh Khải 1-10-2023-