Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

TÔI MUỐN

          
Tôi muốn tôn vinh Đấng cứu đời
Ngợi khen Thiên Chúa mãi trên môi
Hiển vinh danh Chúa Giê-su Christ
Muôn thuở tình yêu Chúa tuyệt vời.


Tôi muốn chung lo với mọi người
Để hầu việc Chúa mãi không vơi
Tìm ai lạc bước trong tăm tối
Tỉnh thức quay về nẽo sáng soi

Tôi muốn dân tôi cả nước nầy
Thảy đều vui hưởng phước ân Ngài
Nương nhờ trong Chúa khi giông bão
Sưởi ấm hồn đau cảm kích thay

Tôi muốn vì danh Chúa khắc ghi
Nỗi đau khốn khó lấy chi bì
Thế gian tội lõi giành Ngài hết
Thập giá khổ hình đến thế ni ?!

Nghĩa ơn có biết hỡi ai ơi
Để lòng tưởng nhớ đến Con Trời
Bao nhiêu ước vọng mong chia sẻ
Chớ phụ tình yêu Chúa tặng người.

            Ngocthanh . Cantho

http://hoptinhhoply.net/