Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Nhắn Gởi


Ai có về sông Hương
Ngó dùm chiếc cầu thương
Hết soi mình dưới nước
Với nhịp cầu tang thương.


Ai có về miền cao
Đất chật, núi đồi cao
Xem lá rừng còn vết
Đạn cầy nát thân tàn.

Ai có về quê tôi
Nhớ đừng lộ cái “tôi”
Vì quê tôi nghèo lắm
Dễ thương tổn trong hồn.

Ai có về thành đô
Chớ mở túi tiền đô
Mua chuộc lòng dã thú
Công lý tống giam tù.

Ai có về quê tôi
Rao dùm Chúa cứu tôi
Đổi tôi thành người khác
Đổ lệ cho dân tôi.

Ai có về phố tôi
Chia dùm trẻ mồ côi
Một chút ơn phước Chúa
Dư tràn Chúa ban tôi.

Ai có về quê hương
Chuyển dùm nỗi nhớ thương
Lời cầu cho đất nước
Dân tộc biết yêu thương.

Lê Thị Tràng Tiền