Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

CHÚA TƯỚC BỎ GIÓP



Gióp 19:9 Gióp nói “Ngài có bóc lột (tước bỏ) vinh quang tôi, Và cất mão triều khỏi đầu tôi”. Động từ pâshaṭ  có nghĩa là: unclothe, plunder, flay, strip…. Động từ nầy được dùng trong Lê vi ký 1:6 nói về việc “lột da” con sinh tế lễ. Chúa xử lý Gióp và mọi tôi tớ, con dân Ngài như vậy, bằng cách lột bỏ mọi vẻ bề ngoài, mọi sở hữu bề ngoài của người, để người chỉ còn bám lấy Chúa, hầu Ngài là mọi sự trong mọi sự cho người. Bạn đã được Chúa lột bỏ chưa? Bạn có kinh nghiệm về sự tước bỏ của Ngài trên đời sống bạn hay chưa?
-

Tước bỏ vinh quang người tộc trưởng,
Tước gia tài lớn, thật giàu sang,
Tước mất các con, gia đình tốt,
Tước người phối ngẫu, thật ngỡ ngàng!-
-
Tước mất thanh danh trong quần chúng,
Tước bạn thâm giao mấy thập niên,
Tước đi sức khỏe còn cường tráng,
Tước bản ngã ông- nói huyên thiên!
-
Chúa ban trở lại cơ đồ mới,
Cho lại mười con với bạn thân,
Phục hồi danh dự trong quần chúng,
Tuổi thọ gấp hai, biết Chúa hơn.

Minh Khải- 18-01-2015