Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

CHÚA CỨU THẾ ĐÃ ĐẾN-





Chúa đến cứu chữa người mù đôi mắt,
Khỏi tối tăm ra nơi có ánh quang,
Đến Chúa Trời từ quyền của satan,
Trên thiên lộ bước đi càng sáng rỡ.

-
Chúa đến cứu chữa người què khốn khổ,
Nằm trên cái chõng có bốn người khiêng,
Dỡ mái nhà dòng xuống rất trang nghiêm,
Chúa khen ngợi, tha tội và cứu giúp.
-
Chúa đến cứu chữa người phong nguy ngập,
Bệnh hay lây, ô uế, sống cách li,
Chúa chạm người, tuyên phán, “hãy sạch đi!”
Người ô uế sạch tinh, vui cuộc sống.
-
Chúa đến cứu chữa người điếc tuyệt vọng,
Trải bấy năm không nghe tiếng Chúa mình,
Tiếng vui mừng cứu rỗi vô âm thinh,
“Ép-pha-ta” lời quyền năng thi thố.
-
Chúa đến dựng dậy người chết nhiều chỗ:
Trên giường, quan tài, trong mộ Chúa kêu,
Người chết sống lại lạ lùng, cao siêu,
Đấng Tạo Hóa thi thố quyền bính lớn.
-
Chúa đến cứu người nghèo nàn cùng khốn,
Sống giữa thế nhân không có Chúa Trời,
Không có Christ, không hi vọng cuộc đời,
Được phúc âm hóa cuộc đời vui thỏa.
-
Ngợi khen Jesus Christ đã nhục hóa,
Đấng Cứu Thế lâm hạ cứu chúng tôi,
Sáu loại tội nhân thê thảm, đê tồi,
Hưởng ân cứu lạ lùng thật tuyệt đối!
-
Thiên trình- 6-4-2015
(Nguồn: Mathio 11: 4-5, Mác 7:33-35, Epheso 2:12, “Jêsus đáp rằng: "Hãy về thuật lại cho Giăng điều các ngươi nghe và thấy: kẻ mù được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, và kẻ nghèo được nghe giảng tin lành--Ngài đem riêng người khỏi quần chúng, để ngón tay vào lỗ tai người, nhổ nước miếng xức lưỡi người;  rồi ngước lên trời, thở dài mà phán cùng người rằng: “Ép-pha-ta!” Nghĩa là: “Hãy mở ra!”  Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thong thả, người nói rõ ràng---bấy giờ anh em xa cách Christ, ngoài quốc dân Y-sơ-ra-ên, khách lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hi vọng, và ở thế gian không có Đức Chúa Trời.