Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

SỰ TUYỂN LỰA TỐI THƯỢNG VÀ TỰ DO





 Thợ gốm kỳ tài bên đất sét,
Tạo ra nhiều bình thỏa ước ao,
Chúa toàn quyền trên ta thay thảy-
Đối tượng dưới sắc lệnh tối cao.
-

Bạn gạn hỏi Chúa Trời hay sao?
Đất tốt Ngài làm bình yêu cầu,
Bình xấu xí do đất còn lại,
Trước mặt Ngài bạn dám càu nhàu?
-
Chúa tối thượng sống ở trên cao,
Ban ân huệ cho ai Ngài muốn,
Chọn người  sống, kẻ chết trước sau,
Vẫn công chính, nhân từ dường nào!
-
Vẻ kinh sợ Ngài đã tỏ rõ,
Kiên nhẫn chịu đựng bình hỗn hào,
Dân cứng cỏi xưa nay nổi lọan,
Chúa định sự hủy diệt về sau.
-
Giàu có vinh hiển Ngài hiểu thấu,
Tình yêu chọn lựa nhiều người ra,
Làm bình quí giá được thương xót,
Hưởng vinh hiển của thiên đàng mà.
-
Bạn phản đối Chúa Trời bất công?
Coi công việc Ngài dường bất thông?
Thịnh nộ trên trời nổ kinh khiếp,
Nghiền ra bụi thế giới hư không!
-
Hồn ơi, lẽ thật Ngài sáng tỏ,
Chói loà, xáo trộn nhãn quan ngươi,
Ý muốn của Ngài nên thuận phục,
Chờ đến Ngài quyết định đời đời.
-
Công lý Ngài tỏ bày khi đó,
Thế nhân ngậm miệng trước ngai trời,
Kẻ mừng, người sợ cách ly rõ,
Vinh quang công nghĩa Chúa rạng ngời!
-
Thiên Trình—7-4-2015
(Nguồn-Rô ma 9:20-23, “Nhưng, ớ người kia, ngươi là ai mà dám gạn lại Đức Chúa Trời? Vật được nắn nên há lại nói với kẻ nắn nên nó rằng: "Sao ngươi làm nên ta như vậy?"  Thợ gốm há chẳng có quyền bính trên đất sét, cùng trong một đống mà làm phần này ra khí mạnh sang trọng, phần kia ra khí mạnh hèn hạ sao?  Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền năng của Ngài, đã lấy nhiều kiên nhẫn mà chịu những khí mạnh đáng giận sắm sẵn cho sự hư mất,  lại cũng để làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài đối với những khí mạnh đáng thương xót mà Ngài đã sắm sẵn trước cho sự vinh hiển”,