Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

CUỘC ĐUA CƠ ĐỐC NHÂN—




Hồn ơi, tỉnh thức đừng lo,
Tâm tư  run sợ bây giờ bỏ đi;
Cuộc đua thiên thượng kiên trì,
Dốc lòng can đảm, nhu mì tiến lên.
-
Đường đi gai gốc, hẹp thêm,
Tâm linh ta dễ yếu hèn, nhược suy,
Đừng quên Cứu Chúa quyền uy,
Tăng cường dân thánh đang đi hết lòng.

-
Chúa Trời hùng mạnh vô song,
Ngài luôn tươi mới, trẻ trung đời đời,
Trải muôn thời đại vẫn trôi,
Chúa không cũ kỹ như người thế gian.
-
Suối nguồn từ Chúa tuôn tràn,
Hồn con tươi mới khi càng hưởng vui,
Những ai tin cậy sức người,
Thảy đều bỏ cuộc, suy đồi chẳng sai.-
-
Chim ưng lao vút từng mây,
Chúng con bay đến nhà Ngài trên cao,
Hồn con nhờ cánh tình yêu,
Không hề mỏi mệt chạy mau hành trình./.
-
Minh Khải- 16-6-2015
(Nguồn Isaac Watts’ Poetry—Ê-sai 40: 28-31, “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.  Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.  Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.  Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi”.