Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

NHỮNG CON SỐ BẢY TRONG SÁCH KHẢI THỊ--





Trong phương án Chúa Trời cao cả,
Bảy chơn đèn rực tỏa ánh quang,
Bảy hội thánh đứng giữa trần hoàn,
Chứng cớ cho Jesus hằng sống.
-
Bảy sứ giả như vì sao sống,
Giữa màn đêm hội thánh suy vi,
Bảy người đắc thắng dẫn đường đi,
Cho ai muốn bước vào vương quốc

-
Bảy ấn sách Chiên Con bao quát,
Nội dung gia tể Chúa thiên đàng,
Hiệu lực ấn phô diễn rõ ràng,
Ba ngàn năm với đời chưa tới.
-
Ấn sáu với bốn kèn ta đợi,
Xảy ra trước đại nạn kinh hoàng,
Kèn năm, sáu tiêu diệt thế gian,
Kèn bảy đem vương quốc Christ đến.
-
Bảy bát khổ nạn đem tai biến,
Giữa những ngày cao điểm chiến tranh,
Sau khi mùa gặt thu hoạch nhanh,
Kết thúc Hạt-ma-ghê-đôn dữ.
-
Nhiều đoàn bảy thiên sứ trật tự,
Chuyển động theo lệnh Đấng trên ngôi,
Hoàn thành chương trình của Chúa Trời,
Họ chăm sóc thiên dân hai loại.
-
Bảy lá thư Jesus để lại,
Cho chúng ta, hội thánh ngày nay,
Phước cho ai đọc, nghe, giữ hoài,
Kìa Chúa đến, rước độc giả ấy./
Minh Khải—20-6-2015
“Sự mầu nhiệm về bảy ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu Ta, và về bảy giá đèn bằng vàng đó, thì bảy ngôi sao là các sứ giả của bảy Hội thánh, còn bảy giá đèn là bảy Hội thánh vậy” (Khải thị 1:20).
“Tôi đã thấy, kìa, một đám mây trắng, trên mây có một vị ngồi giống như con người, đầu đội mão miện vàng, tay cầm lưỡi liềm bén.  Có một thiên sứ khác từ đền thờ ra, lớn tiếng kêu Đấng ngồi trên mây mà rằng: “Hãy đưa lưỡi liềm Ngài ra mà gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng của đất đã chín khô rồi.”  Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và đất bị gặt” (Khải thị 14:14-16)