Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

BÀI CA CỦA THẦY TẾ LỄ XA-CHA-RI-




Chúc tôn Chúa của tuyển dân,
Đấng làm Lẽ Thật dần dần hiện ra,
Cánh tay năng lực vẫn là,
Lời Ngài thề nguyện đã qua an bài.
-
Rễ David đượm sương mai,
Từ trời ân phước đổ đầy không thôi,
Nhánh Lời Hứa ấy nẩy rồi,
Là Sừng Cứu Rỗi đâm chồi trổ bông.

-
Tiên tri của Chúa là Giăng,
Đi trước mặt Chúa nhiều lần biết bao,
Chúa Trời sai phái đi đầu,
Dọn đường cho Chúa bước vào chức năng.
-
Làm cho ân cứu rõ ràng,
Giảng về tội lỗi hoang đàng được tha,
Tình yêu, ân điển Chúa Cha,
Nội dung vinh hiển tỏ ra rõ rồi.
-
“Kìa Chiên Con của Chúa Trời,
Cất đi tội ác nhiều người chúng ta,
Đầu Ngài Linh ngự đó mà”,
Khi Giăng dìm Chúa của ta giữa dòng.
-
Chỗ trũng phải lấp đầy xong,
Núi gò ban xuống cho thông đường Ngài,
Người kiêu căng hạ xuống ngay,
Hồn khiêm ti thấy rõ bày cứu ân.
-
Ngoại bang và Israel,
Cùng nhau kết hợp vững bền dài lâu,
Người người vui vẻ cùng nhau,
Thấy vinh quang Chúa xiết bao vui mừng.
-
Sao Mai xuất hiện không trung,
Dân ngồi bóng tối vô cùng thỏa vui,
Đường đi Chúa dọn sẵn rồi,
Đưa chơn dân thánh đến nơi an bình./.
Minh Khải-  18-6-2015
(Nguồn: Isaac Watts’ Poetry—Lu ca 1:68-69,76-77,3: 5-6 “Chúc tụng Chúa là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì Ngài đã đoái thăm và thi hành sự cứu chuộc cho dân Ngài,  Dấy lên một Sừng Cứu rỗi cho chúng tôi trong nhà Đa-vít tôi tớ Ngài-Vậy, con ơi, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Chí Cao; Vì con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn các đường nẻo Ngài, Để ban cho dân Ngài biết sự cứu rỗi bởi sự tha tội mình,- Mỗi trũng phải lấp đầy, Mỗi núi mỗi gò phải ban xuống, Chỗ cong quẹo phải nên ngay thẳng, Đường gập ghềnh phải nên bằng phẳng, Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”