Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

CÔNG VIỆC CỦA MÔI-SE VÀ CHIÊN CON-






Tay Ngài mạnh mẽ, Chúa ơi,
Danh Ngài ai chẳng từng hồi sợ thay?
Hồng ân của Chúa cao dày,
Yêu Chiên Con mãi có ai chối từ?

-
Việc làm Chúa vượt Môi-se,
Tiên Tri, Hoàng Đế chở che dân mình,
Âm phủ cột trói quá kinh,
Hồn nầy Chúa cứu an bình hát vang.
-
Quân thù chết đuối kinh hoàng,
Tay Môi-se đã một lần thực thi;
Huyết Ngài che phủ lạ kỳ,
Muôn vàn tội thánh dân thì thấy đâu?
-
Vượt qua sa mạc lao đao,
Ma-na nuôi dưỡng dồi dào đoàn dân;
Chúa mời ta đến dự phần
Thịt Ngài, Bánh Sống tuyệt luân trên đời.
-
Môi-se ngắm đất hứa rồi,
Không vào đó được bồi hồi thở than,
Chúa đưa toàn thể thiên dân,
Về nhà chiêm ngưỡng thiên nhan Chúa Trời.
-
Niềm vui, ái đức chúng tôi,
Dẫy tràn cảm xúc nóng sôi vẹn toàn,
Âm thanh giọng hát chúc tôn
Bài Môi-se với Chiên Con vang lừng./.
Minh Khải-  17-6-2015
(Nguồn: Isaac Watts’ Poetry- Khải thị 15:3-4, “Chúng hát bài ca Môi-se, là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: “Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn năng, Công việc Chúa lớn lao thay, lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công nghĩa và chân thật  Lạy Chúa, ai dám không kính sợ tôn vinh danh Ngài? Vì chỉ một mình Ngài là thánh, Mọi dân đều sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, Vì các sự phán đoán công nghĩa của Ngài đã được tỏ ra.”