Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

TÌM KIẾM ĐỒNG CỎ ĐẤNG CHĂN CHIÊN-




Chúa ơi, con kính trọng Ngài,
Niềm vui, tình ái trần ai ra gì,
Cho con được biết đường đi,
Đến nơi đồng cỏ xanh rì ngọt ngon.
-
Bóng vầng đá lớn trường tồn,
Cho bầy ẩn núp tránh cơn nắng nồng,
Giữa bầy được dưỡng nuôi xong,
Cùng chiên an nghỉ thỏa lòng không thôi,

-
Sao Cô Dâu lại giống người
Lạc vào lối nhỏ cuộc đời nguy nan,
Chơn con không muốn lang thang,
Tình yêu kẻ khác không màng tìm vui.
-
Dấu chân bầy Chúa thấy rồi,
Đưa con đồng cỏ ngọt bùi đến nơi,
Tình Ngài chiêu đãi tiệc vui,
Mua bằng nước mắt, máu, lời gào vang.
-
Thịt Ngài phần của con ăn,
Chúa truyền con uống huyết năng quyền Ngài,
Dừng chơn đồng cỏ nơi đây,
Chờ Ngài hiện đến đem bầy qui gia./
-
Minh Khải cảm tác—28-6-2015
(Nguồn: Isaac Watts’ Poetry. Nhã Ca 1:7, “Hỡi người mà lòng tôi yêu mến, hãy tỏ cho tôi biết Chàng chăn bầy ở đâu, Ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào; Vì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt. Ở bên bầy của các bạn chàng?”.