Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

AI ĐÃ ĐẾN TRẦN GIAN?-


-
Bạn đang vui lễ Nô-ên truyền thống,
Có am hiểu Ai đã đến long trọng?
-
Có một con trẻ sinh cho chúng ta,
Là Đức Chúa Trời quyền lớn đó mà!
-
Con trai một ban cho ta khi đó,
Là Chúa Cha vĩnh cữu từ muôn thuở !

-
Ngôi Lời hằng hữu nhục hóa vào đời,
Khải minh ra Thiên Chúa giữa loài người.
-
Vầng Đông hiện đến xóa tan đêm tối,
Chiếu sáng cho người tối tăm, tội lỗi.
-
Ân cứu rỗi hiện ra trước nhân loài,
Mắt người xác thịt thỏa nhìn vui thay.
-
Một Cứu Chúa sinh ra trong nhà quán,
Đấng Mê-si-a chí cao, vô hạn!
-
Christ Jesus đã đến trong thế gian,
Cứu người tội lỗi điêu linh, cơ hàn!
-
Gái đồng trinh sinh Jesus lịch sử,
 Christ hằng sống trong bạn thể hiện  chứ?
-
Trong xác thịt Chúa Trời xưa tỏ mình,
Nay trong hội thánh ai được hiển vinh?
Minh Khải—22-12-2015
-
Isaiah 9:5-Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.
John 1:14-  Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta,
Luke 1: 78-79-Là Đấng đã khiến cho Vầng đông từ nơi cao đoái thăm chúng tôi, Để chiếu sáng trên kẻ ngồi trong tối tăm và dưới bóng sự chết,
Luke 3:6-Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời
1Tim. 1:15-Christ Jêsus đã đến trong thế gian để cứu kẻ có tội,
Gal. 4:19-Các con bé mọn của ta ơi, ta lại vì cớ các con mà chịu cơn quặn thắt, cho đến chừng nào Christ thành hình trong các con
1 Tim 3:15- Ai cũng nhận rằng lẽ mầu nhiệm của sự kỉnh kiền là lớn lắm:
Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt.