Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

NGƯỜI SIÊNG NĂNG-


(Trong Châm Ngôn)
-
Proverbs 27:18-  Ai săn sóc cây vả, sẽ ăn trái nó; Và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng.
Proverbs 27:23-27-Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con, Và lo săn sóc các đàn bò của con; Vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi, Và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao? Cỏ khô đã mất đi, cỏ non bèn mọc ra, Và người ta thâu nhập rau cỏ núi. Lông chiên con dùng làm áo xống cho con, Giá dê đực dùng mua đồng ruộng. Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, Cho người nhà con, và đặng nuôi lấy các con đòi của con.

Proverbs 13:4- Hồn kẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết; Còn hồn người siêng năng sẽ được no nê.
Proverbs 10:4- Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn; Còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có
Proverbs 12:24-Tay người siêng năng sẽ cai trị; Nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch
Proverbs 22:29- Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng?
Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu.
-
Người Siêng Năng thuộc linh-
-
Chúa như cây vả trái ngon lắm,
Chăm sóc cây nầy hưởng trái nhiều,
Hầu việc Chủ mình cho tận tụy,
Được phần vinh dự nước mai sau.
-
Chiên bò bầy của Chúa giao phó,
Tình cảnh của bầy phải hiểu thông,
Nhu yếu ta cần bầy sản xuất,
Chức năng giám mục Chúa vừa lòng.
-
Hồn biếng nhác không tìm kiếm Chúa,
Đói ăn đi mượn bánh người ta,
Hồn siêng năng thỏa thuê lương thực,
Vựa lẫm dư đầy phân phát ra.
-
Thức ăn là ý Chúa làm theo,
Phụng sự Ngài không thể đói nghèo,
Tay biếng nhác không chăm phụng sự,
Nghèn nàn thuộc linh sống gieo neo.
-
Bạn có thấy ai siêng phục vụ,
Về sau được cất nhắc lên cao,
Đứng hầu trước mặt Vua vinh hiển,
Trong nước ngàn năm phước dường nào.
Minh Khải 17-12-2015