Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Lược Giải Sách Thi Thiên--2


-
THÁNH ĐỒ TÂN ƯỚC-
(Thi thiên 2)
Loài người chống Christ thấy không bạn?
Người được khải minh mới hiểu thông;
Thịnh vượng trần gian bạn chớ kiếm,
Địa cầu thừa kế phước vô song.

-
Đấng Christ Trưởng nam bạn hiểu chớ?
Phục sinh ngự trị tại Si-ôn,
Hôn Ngài bạn sẽ được tham dự,
Vương quốc địa cầu đáng kính tôn.
-
Tín đồ Cựu ước thích kinh luật,
Thịnh vượng đời nầy đeo đuổi luôn,
Tân ước thiên dân tìm Đấng Christ,
Là nguồn phước hạnh nước trường tồn.
-
Vào triều đại của mình, vua Ê-xê-chia điều động hai nhà tiên tri là Ê-sai và Mi chê san định, sắp xếp các thi thiên (2 Sử 31:21), nhưng mãi sau khi E-xơ-ra hồi hương, bộ thánh vịnh 150 chương với hình thức hiện tại mới định hình xong.
Hầu hết các nhà giải kinh đều nhìn nhận tác quyền của vua David trên hai thi thiên 1 và 2.
Thi thiên 1 nói lên tình trạng thuộc linh cao nhất của dân Cựu ước, còn thi thiên 2 phác họa dân Tân ước đắc thắng. Đối với dân Cựu ước, Kinh luật là cao nhất, là đối tượng chi phối họ, dù họ vẫn  yêu Chúa. Dân Tân ước đã chết đối với kinh luật và chạy đến Đấng Christ, là thực tế của kinh luật. Họ hôn Đấng Christ, tức là họ yêu Ngài và có mối dây thông công chặt chẽ với Ngài.
Dân Cựu ước tìm kiếm sự thịnh vượng đời nầy, dân Tân ước tìm cơ nghiệp trong vương quốc sắp đến.
Thế giới chống vương quyền của Đấng Christ, mà hội thánh ngày nay cũng loại bỏ quyền ấy cách quỷ  quyệt. Chúa cai trị trong hội thánh ngày nay với tính cách tượng trưng như lá quốc kỳ của một nước, chỉ để tôn trọng, chỉ để chào cờ mỗi đầu tuần lễ, trong khi thực quyền cai trị hội thánh ở trong tay của loài người. Bạn thấy không?
Bạn là dân Cựu ước hay Tân ước?
Minh Khải—17-12-2015.