Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

NGƯỜI KHÔN NGOAN-


(theo sách Châm ngôn)
-
Sự khôn ngoan sáng tạo trời đất,
Cây sự sống cho những tín nhân,
Ai nắm khôn ngoan trường thọ mãi,
Là người khôn, sáng suốt, tinh thuần.


Ngôi lời là Sự khôn ngoan đó,
Tạo dựng ngôi nhà đãi tiệc ngon,
Tề tựu người khôn vui hưởng mãi,
Sống đời kính sợ Chúa Trời luôn.

Lưỡi kẻ khôn là cây sự sống,
Ban cho vị thuốc chữa lành người,
Miệng truyền tri thức cho người dốt,
Giống tợ tàng ong bồi bổ thôi.

Leo đến mặt thành người dũng sĩ,
Người khôn đánh hạ hắn lạ thay,
Hồn người kiên cố người khôn thắng,
Hướng dẫn quay về tin Chúa nay.

Lời quở trách người khôn thấm thía,
Tự lòng mình dạy dỗ lời khôn,
Mão triều tri thức trên đầu đội,
Thiên lộ của mình sửa đúng luôn.

Thấy cơn đại nạn người khôn tránh,
Tìn hữu ngây thơ chuốc họa tai,
Thừa kế vinh quang trong nước Chúa,
Ngụ cư trái đất phục hưng nầy.
Minh Khải 15-12-2015
Nguồn: Chân ngôn 12:18; 13;14; 14;18; 16:24, 21:22; 11:30b,16:23; 27:12; 3:35.