Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

CÓ NHỮNG MÙA XUÂN—


-
Sáng 8:10-11-Đoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu; đến chiều bồ câu về cùng người, và nầy, trong mỏ tha một lá ô-li-ve tươi; Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất
Xuất. 12:1-2; 13:4- Tại xứ Ai cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm.--Ngày nay, nhằm tháng lúa trỗ, các ngươi ra đi. 
Xuất 40:1-1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm.
Dân 13:27- Bấy giờ nhằm mùa nho sớm.
Giô suê 5:11-12--Ngày sau lễ Vượt qua, chánh ngày đó, dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men, và hột rang. 1 Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai ma-na hết; vậy, dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Ca-na-an.
2 Sam 11:1-Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh-chiến, Đa-vít sai Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Y-sơ-ra-ên đánh giặc; chúng cướp phá xứ dân Am-môn và vây thành Ráp-ba. Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.
2 Sừ 29:1-Tháng giêng năm đầu người trị vì, người mở các đền của Đức Giê-hô-va ra, và sửa sang lại.
Exora 7:9- Vả, ngày mồng một tháng giêng, người ở Ba-by-lôn khởi hành; rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, người đến Giê-ru-sa-lem ngày mồng một tháng thứ năm—
-


CÓ NHỮNG MÙA XUÂN—
-
Lá ô-liu tươi mùa xuân mới,
Thả chim câu dò dẫm lối đường;
Tháng lúa trổ giải phóng lạ thường,
Dân thánh ngước đầu nhìn đất hứa;
Mùa xuân mới lo xây đền Chúa,
Giữa sa mạc hầu việc Yahweh;
Mùa nho sớm xuân vừa trở về,
Dân thánh tham quan đất hứa quý;
Nhóm nhau nghe Môi-se dặn kỹ ,
Qua Giô đanh dân tuyển thẳng xông,
Theo Giô-suê chiếm đất thỏa lòng,
Đầu năm mới cùng ăn thổ sản;
Mỗi tân niên các vua tranh thắng,
Đa-vít ở nhà phạm sai lầm;
Đền thờ mở cửa dịp đầu năm,
Ê-xê-chia sửa sang đầy đủ;
E-xơ-ra họp dân lữ thứ,
Đầu tân niên về lại đất xưa,
Chỉnh đốn dân hồi hương sống bừa ;
Mùa xuân mới về cùng bạn đó,
Giủ bụi bặm đứng lên sáng rỡ,
Tiến bộ gì hay chỉ loanh quanh,
Đồng hoang lãng phí cả ngày xanh,
Trước thềm xuân vĩnh cửu Chúa đến !???
-
Minh Khải 01-01-2016
Kỷ niệm xuân 2016