Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—12


-Người Tin Kính Giữa Dòng Đời Gian Dối-
-
Người kỉnh kiền hiếm có, Chúa hỡi,
Giữa thế nhân con sống ra sao?
Kể nói dối thêu dệt đủ điều,
Người dua nịnh mưu toan hiễm độc,
Kẻ hai mặt thủ đoạn gian ác;
Chúa ơi, xin cứu kẻ khốn nàn,
Chổi dậy đặt họ nơi bình an.
Lời Chúa hứa không hề thay đổi,
Như bạc luyện giá trị vô đối,
Dòng dõi gian ác luôn rình mò,
Bao vây dân khốn cùng sa cơ,
Họ chế giễu người kính sợ Chúa,
Tôn cao sự đê tiện kinh sợ,
Con chờ Ngài cứu giúp, Chúa ơi,
Giữa dòng đời, cuộc sống chơi vơi!
Minh Khải- 14-1-2016

-
 Thánh Thi 12:
Lạy CHÚA, xin giải cứu chúng tôi.
Vì người kính sợ Chúa không còn nữa,
Và kẻ trung tín biến mất giữa vòng loài người.
2 Người ta nói dối lẫn nhau.
Chúng là người hai lòng, nói bằng môi dua nịnh.
3 Nguyện CHÚA cắt hết môi dua nịnh,
Lưỡi khoe khoang.
4 Tức là kẻ nói rằng: chúng ta sẽ thắng nhờ miệng lưỡi.
Môi miệng là của chúng ta, ai sẽ là Chúa chúng ta?
5 Vì kẻ khốn cùng bị bóc lột, Người thiếu thốn rên siết.
Chính Ta sẽ đứng dậy,
CHÚA phán: Ta sẽ đặt người nơi an toàn, là nơi người mong muốn.
6 Lời CHÚA là lời trong sạch.
Như bạc luyện trong lò nung bằng đất,
Tinh luyện đến bảy lần.
7 Lạy CHÚA, chính Ngài canh giữ người khốn cùng.
Ngài bảo vệ người khỏi thế hệ này cho đến đời đời.
8 Kẻ ác dạo quanh bốn phía.
Khi điều ác được tôn cao giữa vòng loài người.
-
Trải nhiều năm sống dưới sự săn đuổi mạng sống của triều đình vua Sau-lơ, David đã cảm thấy những người kỉnh kiền là thiểu số, còn dòng dõi gian dối quang vua Sau-lơ thì đông.
Trong dòng dõi gian dối ông nêu ra ba loại người quan trọng: Kẻ nói dối như Đô e, kẻ dua nịnh như Na banh và người hai mặt. Điều đáng nói là những người đó cũng là tín đồ của Chúa.
Sống giữa dòng đời giả dối như vậy, David chỉ còn tin cậy lời Chúa. Ông tin rằng lời Chúa như bạc luyện, không đổi thay, Ông xin Chúa chổi dậy bênh vực dân công bình và giải cứu họ.
Minh Khải—14-1-2016