Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Lược Giải Sách Thi Thiên- 18




-
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.
2 Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi;
Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình:
Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi.
3 Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen; tôi sẽ kêu cầu Ngài,
Ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi.
4 Các dây sự chết đã vương vấn tôi,
Lụt gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi.
5 Những dây Âm phủ đã vấn lấy tôi,
Lưới sự chết hãm bắt tôi.

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.
Ngài làm nghiêng lệch các từng trời, và ngự xuống;
Dưới chân Ngài có vùng đen kịt.
10 Ngài cỡi chê-ru-bim và bay,
14 Ngài bắn tên, làm cho tản lạc quân thù nghịch tôi,
Phát chớp nhoáng nhiều, khiến chúng nó lạc đường.
Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực,
Và ban bằng đường tôi.
33 Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái,
Và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi.
34 Ngài tập tay tôi đánh giặc,
Đến đỗi cánh tay tôi giương nổi cung đồng.
43 Chúa đã cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự;
Lập tôi làm đầu các nước;
Một dân tộc tôi không quen biết sẽ hầu việc tôi;
47 Tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi,
Khiến các dân suy phục tôi.
50 Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao,
Và làm ơn cho Đấng chịu xức dầu của Ngài,
Tức là cho Đa-vít, và cho dòng dõi người, đến đời đời.
-
Các câu chủ yếu trên đây của Thi thiên 18 tỏ ra rằng ngoài các kẻ thù hữu hình của David như: vua Sau lơ, Áp sa lôm, các nước lân cận, còn có thế lực vô hình của các quỷ núp phía sau tấn công David.
David kinh nghiệm Chúa là Hòn Đá, nơi ẩn náu, Sừng cứu rỗi. Thi thiên 18 nầy miêu tả Chúa như hiện ra cách siêu nhiên trợ lực cho David.
Cuối cùng ông chiến thắng mọi kẻ thù nghịch và làm vua trên các nước trong vương quốc ngàn năm.
Câu 50 chép, “Đấng chịu xức dầu của Ngài, Tức là cho Đa-vít, và cho dòng dõi người, đến đời đời” David là người được xức dầu, và Dòng Dõi của ông là Đấng Messiah, (Đấng Christ) cũng sẽ cai trị trong vương quốc sắp đến.
-
Chúa là Hòn Đá, Đồn Lũy nương náu,
Cái Khiên và Sừng cứu rỗi của tôi,
Dây sự chết lụt gian ác Ngài cứu,
Tôi mến thương Ngài, cầu khẩn không thôi.

Chúa nghiêng lêch các từng trời ngự xuống,
Phát chớp nháng làm tan lạc kẻ thù,
Từ trên cao Ngài đưa tay nắm lấy,
Đem tôi ra nơi rộng rãi an cư.
Tôi quyết bước đi con đường trọn vẹn,
Ngọn đèn của tôi Chúa đã thắp lên,
Chơn tôi chạy được lẹ làng, sắc bén,
Vượt bức tường thành do sức thuộc thiên.
Chúa mở rộng con đường tôi tiến tới,
Đấm kẻ thù thành bụi nhỏ dưới chân,
Tranh giành của dân thánh tôi tránh khỏi,
Được trì vị trên các nước ngàn năm.
Minh Khải 21-2-2016