Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

SỐNG NGOÀI LỀ HI VỌNG-




Sống ngoài lề của niềm hi vọng,
Đu đưa hằng ngày trên sợi dây,
Thường xuyên nhảy múa với sự chết,
Bên ngoài thực tại thế giới nầy.
-
Kìa linh giới màu xanh sự sống,
Mắt tối tăm nào thấy bao giờ,
Lạc viên trái vàng cam chín đỏ,
Người đu dây nào biết ước mơ.

-
Đeo dây đu thấy toàn màu xám,
Đêm mất ngủ, ngày không nghỉ ngơi,
Ánh sáng le lói thật ảm đạm,
Của bóng đêm bao phủ cuộc đời.
-
Đã một lần đu dây mạo hiểm,
Bên lề âm phủ, mất cậy trông,
Cuộc sống tôi treo trên dây đó,
Giày vò, dằn vặt, khổ xé lòng.
-
Jesus đến cắt dây đở xuống,
Dựng tôi đứng lên đội mão triều,
Kẻ nghèo bầu bạn cùng vua chúa,
Tiếng hát kẻ câm rất đáng yêu.
-
Chúa vinh quang một lần hiện đến,
Phô bày Lời, công việc lạ lùng,
Tội lỗi, sự chết, Ngài chinh phục,
Niềm vui, hi vọng phục hồi xong.
-
Hoàn cảnh sống sáng ngời hi vọng,
Bất luận điều gì xảy đến đây,
Không còn đu dây nguy biến nữa,
Bước với Jesus hi vọng đầy.
-
Trên đám mây ảm đạm che phủ,
Trời xanh, mặt nhật vẫn sáng lòa,
Tia sáng từ trời cao rọi xuống,
Ấm áp cõi lòng, hết sợ lo.
-
Nếu bạn đu dây lòng hồi hộp,
Cuộc sống không hi vọng mảy may,
Hãy kêu gào Đấng cứu bạn xuống,
Dựng dậy, đội mão triều hôm nay.
25-10-2017