Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

ĐỒNG ĐI VỚI CHÚA-




Bắt con đường đồng đi với Chúa,
Qua vùng đồi núi hẻo lánh thay,
Đến mục tiêu ít người nhìn thấy,
Nơi nhiều người không muốn đến rày.

Đồng đi với Chúa không nên sợ,
Nỗi hiểm nguy đe dọa trên đường,
Chớ dừng bước đôi khi tuyệt vọng,
Linh lực Ngài thúc đẩy luôn luôn.

Đồng đi với Chúa hãy bươn tới,
Mặt trời sáng hay mây phủ đen,
Tiếng của người đi trước kêu gọi,
Hay lắm người cản lối, lấn chen.

Mọi thách thức đến giờ kết thúc,
Không có gì ngoài sự mỏi mê,
Rồi người đến hừng đông đỏ rực,
Suốt chặng đường có Chúa phủ che.
-         Bài Chọn Lọc