Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

CAN ĐẢM VÌ CHÚA



1 Các Vua 19:3-4, 10-“Ê-li sợ hãi và đứng dậy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đến Bê-e Sê-ba thuộc Giu-đa, ông để đầy tớ mình ở lại đó.  Còn ông thì đi một ngày đường nữa vào trong hoang mạc. Ông đến ngồi dưới một cây giếng giêng và cầu xin được chết: “Ôi Đức Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ con.” -Ông thưa rằng: “Con rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Vì dân Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài; chỉ một mình con còn lại, và họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống con.”
    -Cần can đảm thực sự - Can đảm sinh ra từ sự xác tín ông là sứ giả của Đức Chúa Trời — Vì người Thi-sê-be vững vàng này khiển trách nhà cai trị độc ác là A-háp cách mạnh mẽ. Phải mất thêm can đảm để tuyên bố trước những gì không thấy bằng chứng trong cõi thiên nhiên, nhưng đức tin dựa trên Đức Chúa Trời đã thể hiện (1 Vua 18:41). Tuy nhiên, chúng ta thấy người đàn ông táo bạo này lại run rẩy trước cơn thịnh nộ của một Giê-sa-bên kiêu ngạo, tự hào, giống như con chồn cái (1 Các vua 19: 2-3). Những lời đe dọa đó làm ông bối rối đến nỗi ông thích chết hơn là sống để xung đột thêm (1 Các Vua 19:4).

    -Trong điều này, chúng ta có thể thấy ông là một người có bản chất và cảm xúc giống như chúng ta: không phải là một con người phi thường, huyền bí, siêu nhân, nhưng là một người bình thường được Đức Chúa Trời nắm lấy trong ân điển và ủy nhiệm cho một công việc vĩ đại. Điểm yếu đuối lớn nhất của ông là liên quan đến lời chứng nổi bật của ông: ông có khuynh hướng nghĩ mình là đại diện duy nhất của Đức Giê-hô-va trên trái đất. Khi ông ta nói, “chỉ một mình con còn lại” (1 Các Vua 19:14), Đức Chúa Trời liền quở trách ông bằng cách nói về bảy ngàn người ẩn giấu ở Y-sơ-ra-ên không quỳ gối trước mặt Ba-anh (chương 19:18). Chúng ta cần học cùng một bài học. Tuy nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng mình là người trung thành hay tận tuỵ duy nhất, Đức Chúa Trời có nhiều người tốt hơn chính chúng ta, những người chân chính với Lời của Ngài và trung tín trong sự đứng lên chống lại sự bội đạo.
-
Không phải thiếu kém sự chịu đựng,
Cũng không chờ có sức dự phần,
Cần tận tâm can đảm đối phó,
Lòng tự do vì Chúa rất cần.
Không niềm vui, bình an bao bọc,
Không giàu sang, lạc thú đỡ nâng,
Giọt lệ vì Chúa nay khô cạn,
Giảng rao Lời bằng sức mạnh thần.
Internet