Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

Chúa Giê-su Christ Nói Về Hội Thánh Của Ngài (7-8-9)

Ma-thi-ơ 16:18 “…. Ta sẽ xây dựng giáo hội của Ta. "
6. Người xây dựng
Chất lượng của một ngôi nhà phụ thuộc rất nhiều vào người xây dựng ngôi nhà. Nếu chính Đấng Christ là người xây dựng hội thánh, thì chúng ta giao tiếp với một người xây dựng hoàn hảo. Ngài chỉ sử dụng đá sống. Vật chất vô hồn, những linh mục nghe lời thú tội đã chết, không có chỗ trong tòa nhà này. Ngày nay, chúng ta thấy nhiều người theo đạo Chúa bề ngoài tuyên xưng đạo Chúa nhưng không có sự sống đời đời vì họ không tin vào Con Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây, hội chúng của Đức Chúa Trời đứng trước mặt chúng ta theo nghị quyết của Đức Chúa Trời, và nó hoàn hảo và hoàn toàn bằng đá sống.
Và Đấng Christ có ý nghĩ gì khi xây dựng ngôi nhà thuộc linh này? Rằng một chức tư tế thánh có thể dâng của lễ thuộc linh trong ngôi nhà này. Khi hội thánh được coi là cô dâu của Đấng Christ, chúng ta càng có suy nghĩ rằng Đức Chúa Cha tôn vinh Đức Con và cung cấp cho Con một "người phụ nữ" tương xứng với Ngài (xem Sáng thế Ký 2:18; 24: 4). Khi nói đến nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta nên nhớ rằng Chúa Con tôn kính Chúa Cha và mang đến cho Cha những người thờ phượng. Chính Ngài muốn dẫn đầu sự ngợi khen ở giữa hội chúng (xem Thi 22: 23), và hương thơm của con người Ngài được kết hợp với sự thờ phượng của chúng ta và lời cầu nguyện của chúng ta để tạo thành một hương thơm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (xemThi 141: 2; 1 Phiero 2,5; Khải 5:8; 8:3.4).
Kinh Thánh cũng biết ý tưởng rằng con người giúp xây dựng nhà của Đức Chúa Trời (1 Cô 3: 9-17). Phao-lô đã khai triển và đặt nền tảng của mầu nhiệm Đấng Christ và hội thánh. Sau ông, nhiều công nhân đã làm việc trên tòa nhà này. Nhưng bất cứ nơi nào con người làm việc, có rất nhiều điều của con người và thậm chí là xác thịt thêm vào tòa nhà. Và do đó, trong việc xây dựng dưới trách nhiệm của con người, họ không chỉ sử dụng vật liệu tốt - vàng, bạc và đá quý - mà còn sử dụng nhiều vật liệu xấu - gỗ, cỏ khô và rơm - những vật liệu không thể chịu được lửa thử thách sự thánh thiện của Đức Chúa Trời.
Một số công nhân nhẹ dạ cả tin đã xử lý vật liệu xấu bằng cách giới thiệu những suy nghĩ và lời dạy dỗ của con người. Công việc của bạn sẽ bùng cháy ngay cả khi bạn còn được cứu như thể qua lửa. Những người lao động thiếu lòng tin khác đã cố tình đưa ra những học thuyết ác độc đụng chạm đến chính nền tảng của Cơ đốc giáo và do đó làm hư hại ngôi nhà của Đức Chúa Trời. Công việc của bạn không bền vững và bạn cũng sẽ bị quăng vào nơi khóc lóc nghiến răng chịu kỉ lậut. Về khía cạnh này, mọi người nên kiểm tra xem họ đang xây dựng ngôi nhà như thế nào.
Nhưng như tôi đã nói, khi nói đến nhà của Đức Chúa Trời theo nghị quyết của Đức Chúa Trời, thì chính Đấng Christ xây dựng ngôi nhà này. "Chúa thêm vào mỗi ngày ..." Và tòa nhà này là hoàn hảo, ổn định, an toàn và đẹp. Các cánh cổng của âm phủ sẽ không xâm chiến hội thánh được..
-
Đấng Christ Nói Về Hội Chúng Của Ngài (8-)-
Ma-thi-ơ 16:18, "Ta sẽ xây dựng giáo hội của Ta"
7. Người xây dựng
Khách hàng là người mà tòa nhà đang được tạo ra. Thật ra, lời của Đức Chúa Trời luôn luôn nói về ngôi nhà của Đức Chúa Trời, về sự cư ngụ của Đức Chúa Trời hoặc về toà nhà của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus nói ở đây về hội thánh của Ngài mà Ngài đang xây dựng, đó là một cách diễn đạt độc đáo mà chúng ta không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Chỉ trong Rô-ma 16:16, Phao-lô mới nói đến "các giáo hội của Đấng Christ".
Chúng ta đã thấy rằng điều quan trọng đối với Đức on là Đức Cha phải được thờ phượng trong nhà của mình. Nhưng ở đây, nơi Chúa Giê-su đang nói về hội thánh lần đầu tiên, Ngài gọi đó là "hội chúng của Ta". Ngài xây dựng nó cho chính mình. NHội thánh có một vị trí to lớn trong trái tim Ngài. Vì họ, chúa sẵn sàng xả thân. Và sự phục vụ mà Ngài làm cho hội thánh ngày nay sẽ dẫn đến việc Ngài sẽ thể hiện mình được tôn vinh trước hội chúng của mình (Ê-phê-sô 5:27).
Và khi nào người ta thấy rõ đó là giáo hội của Người hơn là khi “hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Người” (Math. 18:20). Bất cứ nơi nào đại diện cho cộng đồng của Đức Chúa Trời tại địa phương, trong đó các tín đồ đến với nhau như một hội thánh, thì chính Ngài hiện diện nơi đó “Ta ở giữa họ.” Điều đó có nghĩa là gì, "nhân danh Ta"? Nó có nghĩa là: trong khi duy trì tất cả các vinh quang của con người của mình và trong khi bảo vệ tất cả các quyền của Ngài .
Một giáo hội nhân danh Chúa sẽ mang lại cho Ngài vị trí trung tâm. Ngài là chủ đề trung tâm ở đó, trung tâm của trái tim. Ngài có tất cả các quyền ở đó để xác định diễn biến của các cuộc họp và sử dụng những người Ngài muốn phục vụ. Lời của Ngài được tuân theo ở đó và không có gì không phù hợp với sự thánh thiện của Ngài ở đó. Giáo lí tà ác và sự thay đổi cũng có rất ít vị trí như chủ nghĩa giáo quyền và chủ nghĩa bè phái.
Đó là sự tập hợp của Chúa, chúng ta hãy ghi nhớ điều đó. Hội thánh ấy vô cùng quý giá đối với Ngà. Giáo hội ấy có giống chúng ta không?-
-
Chúa Giê-su Christ Nói Về Hội Thánh Của Ngài (9)
Ma-thi-ơ 16:18, “Các cửa âm phủ không thắng được”
Kết luận: Giáo hội - một cấu trúc không thể phá hủy.
Cánh cổng của âm phủ, đó là sức mạnh của sự chết và sức mạnh của bóng tối cùng với anh ta, kẻ có sức mạnh của cái chết và sức mạnh hắc ám của sự gian ác--sa -tan. Hội đồng miễn nhiễm với những sức mạnh và lực lượng này; chúng không thể làm hại hội thánh. Lý do cho sự bền bỉ này là gì?
Chà, chúng ta đã thấy rằng ...
...Có một bản thiết kế hoàn hảo theo mức thần thượng. Đức Chúa Trời đã dựng nên từ rất lâu trước đây, để đặt hội thánh ở bên cạnh Chúa Giê-su mãi mãi. Và khi Đức Chúa Trời sắp đặt điều gì đó trước mặt mình, thì Ngài cũng thực hiện nó. Nghị quyết của Ngài chắc chắn sẽ xảy ra.
... Được xây dựng bằng vật liệu hoàn hảo thần thượng. Đá sống được bồi đắp. Sự sống vĩnh cửu bên trong chúng ta không thể bị bất cứ điều gì phá hủy. Nếu không, nó sẽ không phải là sự sống vĩnh cửu.
... Nhà của Đức Chúa Trời được xây dựng trên một nền tảng hoàn hảo về mặt thần thượng. Đấng Christ, tảng đá, không thể lay chuyển trong chính Ngài và hơn nữa Ngài đã “bởi sự chết đã phế thải kẻ có quyền năng của sự chết, tức là ma quỷ” (Hê. 2:14), và đã chiến thắng những quyền lực và các nhà cai trị (chấp chánh) của Satan (Col. 2:15).
... Một người hoàn hảo về mặt thần thượng là người xây dựng. Chúa Giê-su Christ chỉ mang đến những vật liệu tốt, không thể hư hỏng và tự thêm nó vào công trình xây dựng của mình.
Chúng ta có nên nghi ngờ sự vững chắc của ngôi nhà này không? Ngay cả khi các tầng trời bị bốc cháy và các nguyên tố tan chảy trong lửa, nếu đất và trời được cuộn lại như một tấm áo choàng và biến đổi, hội thánh sẽ không ngừng tồn tại: "Hãy xem đền tạm của Đức Chúa Trời ở với dân chúng" (2 Phiero 3: 12; Heb. 1:10-12; Khải 21:3). Quan điểm này về hội thánh cực kỳ quan trọng trong thời kỳ suy tàn hiện nay. Theo nghị quyết của Đức Chúa Trời trên đất, vì sự thất bại của chúng ta, hội thánh hầu như không được nhìn thấy. Nên để cho, một mặt được cứu khỏi sự nản lòng, bạn hãy tiếp tục thực hành nếp sống hội thánh khác để được điều chỉnh lại theo tiêu chuẩn hoàn hảo thần thượng này.
Chúa Giê-su đã gợi ý bằng vài lời đầu tiên về chủ đề này thì có phải là chiều sâu và vẻ đẹp của sự thật về hội thánh của Ngài không? Khi nhìn lại đức tin thường ngày khốn khổ của mình, chúng ta có thể hiểu những gì Chúa Giê-su tỏ ra là đáng yêu thương trong cuộc nhóm họp của hội thánh này, mà Ngài đã sẵn sàng cống hiến rất nhiều cho điều đó? Không, nhưng một ngày nào đó, đôi mắt của chúng ta sẽ lướt qua “khi sự hoàn hảo đã đến” và chúng ta sẽ thấy hội thánh trong tất cả vẻ đẹp của nó theo nghị quyết của Đức Chúa Trời, giống như Chúa Giê-su đã ghi nhớ trong lòng mình trên Gô-gô-tha. Khi Ngài thấy "xung quanh có cảnh vật lộn, bao trùm trong đêm thẵm". Bí ẩn về tình yêu và ân sủng này sẽ bày tỏ ra trước mắt chúng ta sâu và xa đến mức nào, mà sau đó chúng ta mới hiểu hết được. Hãy tôn thờ và ngợi khen Đấng sẽ mang lại kết quả vinh quang này.
Hết-