Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

Hãy Trở Nên Xinh Đẹp - Vì Chúa-


Sáng thế ký 2: 2; 12: 11,14; 1 Sa-mu-ên 15:22; 16:12; 17:42; 25: 3; 1 Sử ký 29:17; Châm ngôn 8: 35; Công vụ 7: 20; Cô-lô-se 1:10; Hê-bơ-rơ 11: 5-23
Vẻ đẹp tự nhiên được dân chúng kể đến, quan tâm đến rất nhiều trong những ngày này. Đối với nhiều người, ngoại hình của họ rất quan trọng. Họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền của mình và chăm sóc sắc đẹp rất nhiều.
Chắc chắn, sự hấp dẫn bên ngoài có vị trí của nó. Xét cho cùng, chúng ta muốn trở nên hấp dẫn với đồng loại của mình và không phải là điều đáng ghét. Tuy nhiên, chúng ta không muốn đánh mất những gì quan trọng đối với Đức Chúa Trời: không phải chủ yếu là bên ngoài, mà trên hết là bên trong. Không phải là vẻ đẹp bên ngoài, tự nhiên mà là vẻ đẹp bên trong, tiềm ẩn của con người mới đang kể (1 Phiero 3: 4). “Vì Chúa không thấy những gì loài người thấy; vì loài người nhìn bề ngoài, nhưng Chúa nhìn vào lòng ”(1 Sam 16: 7; Châm 31:30).
--Vẻ đẹp tự nhiên
Trong Kinh thánh, chúng ta tìm thấy một số người được gọi là xinh đẹp:
Sa-ra, vợ của Áp-ra-ham có dáng dấp xinh đẹp. Cô ấy thậm chí còn được gọi là rất xinh đẹp (Sáng thế ký 12: 11-14).
Rê-be-ca cũng được cho là có dáng vẻ xinh đẹp (Sáng 24:16; 26: 7).
Ra-chên đẹp về vóc dáng và đẹp về ngoại hình (Sáng 29:17).
Giô-sép là một người nam có vóc dáng và ngoại hình đẹp trai (Sáng 39: 6)..
Cha mẹ Môi-se thấy con mình xinh đẹp (Xuất hành 2: 2; Hê 11: 23).
Sau-lơ không chỉ cao hơn mọi người một cái đầu, mà còn đẹp hơn mọi người trong Israel (1 Sa-mu-ên 9: 2).
Đa-vít được cho là có đôi mắt đẹp và vẻ điển trai (1 Sa-mu-ên 16: 12; 17: 42).
A-bi-ga-in, vợ của Na-banh và sau này là vợ của Đa-vít, thì kinh thánh chép, "vợ thì khôn ngoan xinh đẹp". (1 Sa 25: 3).
Bát-sê-ba, vợ của U-ri, cũng có dáng vẻ xinh đẹp (2 Sa. 11: 2).
Kinh thánh cũng nói về Ta-ma, con gái của Áp-sa-lôm, rằng cô có vẻ xinh đẹp (2 Sa-mu-ên 14:27).
Khi Đa-vít về già, một người cô vợ xinh đẹp được tìm kiếm cho ông và người ta đã tìm thấy A-bi-sác, người đẹp vô cùng (I Các Vua 1: 4).
Vua A-suê-ru muốn gây ấn tượng với dân chúng và các quan chức bằng vẻ đẹp của hoàng hậu Vả-thii (Ê-xơ-tê 1:11).
Ê-xơ-tê, cháu gái của Mạc-đô-chê, là một thiếu nữ, xinh đẹp về vóc dáng và ngoại hình xinh đẹp (Ê-xơ-tê 2: 7)
--Vấn đề cho chúng tôi
Hình thức bên ngoài quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?
Chúng ta có con mắt đức tin nhìn sâu hơn hay chỉ nhìn bên ngoài không?
Chúng ta đang cố gắng để phù hợp với lý tưởng cái đẹp của Đức Chúa Trời hay lý tưởng của thế giới?
Chúng ta có đang lắng nghe những gì Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong Lời của Ngài về vẻ đẹp bên trong không?
Chúng ta sống bằng đức tin hay bằng mắt thấy?
Chúng ta có chân thành và trung thực với những người xung quanh không, là không tôn tạo sắc đẹp mình vốn không có?
Chúng ta có đang cố gắng sống một cuộc sống đẹp lòng Đức Chúa Trời không?