Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2026

Bạn đang tìm kiếm Chúa?!

 


- 1 Sử ký 22:19; 2 Sử ký 34:3; Phục truyền luật lệ ký 4:29; Châm ngôn 8:17; Thi thiên 63:2; Ê-sai 26:9; 55:6; Công vụ 24:25,
Những ai muốn tìm thấy Chúa phải tìm kiếm Ngài. Và những ai tìm kiếm Ngài sẽ tìm thấy Ngài. Chúng ta thấy nguyên tắc này trong Ma-thi-ơ 7:7, nơi nói rằng: "Hãy tìm thì sẽ tìm thấy." Điều này áp dụng cho cả người không tin và người tin, và cho chúng ta thấy khía cạnh trách nhiệm của con người. Người không tin phải tìm kiếm Chúa để nhận được sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời. Người tin tìm kiếm Ngài để có sự thông công với Ngài (Thi thiên 27:8; Ô-sê 7:10).
Hãy tìm Ngài
“Vậy nên, hãy hết lòng tìm kiếm Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi!” (1 Sử ký 22:19)
Giô-si-a là người tìm kiếm Chúa. Ông đã tìm kiếm Ngài từ khi còn trẻ. Trong 2 Sử ký 34:3, chúng ta đọc thấy rằng vào năm thứ tám triều đại của ông—khi ông 16 tuổi—ông bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của cha mình là Đa-vít. Mặc dù chính Đức Chúa Trời là Đấng khởi đầu một công việc trong con người, nhưng Giô-si-a đã sống trọn vẹn trách nhiệm của mình và quay về với Đức Chúa Trời (Giăng 6:44; Rô-ma 3:11).
Còn bạn thì sao? Bạn vẫn đang sống một cuộc đời không có Chúa, hay bạn đã quay về với Ngài và chấp nhận Chúa Giê-su là Chúa và Đấng Cứu Thế của mình? Và nếu bạn đã là một tín đồ: Bạn có tìm kiếm sự thông công với Chúa mỗi ngày không?
Tìm kiếm Ngài bằng cả tấm lòng và cả linh hồn
“Nhưng từ đó, các ngươi sẽ tìm kiếm Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ tìm thấy Ngài nếu các ngươi tìm kiếm Ngài bằng cả tấm lòng và cả linh hồn.” (Phục truyền luật lệ ký 4:29)
Chúa Giê-su muốn chúng ta thành tâm tìm kiếm Ngài—bằng cả tấm lòng và linh hồn. Kinh Thánh cho chúng ta thấy những người không thành tâm tìm kiếm Chúa. Hãy xem xét Sau-lơ trong 1 Sa-mu-ên 15:24-25 hoặc Giu-đa trong Ma-thi-ơ 27:3-4. Lời thú nhận của họ không thành tâm. Chúa chỉ có thể được tìm thấy bởi những người có tấm lòng tan nát và tâm hồn đau khổ (Thi thiên 34:18; Ê-sai 66:2).
Bạn đã thành tâm và hết lòng thú nhận với Chúa rằng bạn là một tội nhân hư mất và đáng bị phán xét đời đời chưa? Nếu vậy, bạn có thể, trong đức tin, hướng mắt về đồi Gô-gô-tha, nơi Chúa Giê-su đã gánh lấy tội lỗi của bạn trên thập tự giá.
Tìm kiếm Ngài từ sớm
“Ai tìm Ta từ sớm sẽ tìm thấy Ta.” (Châm ngôn 8:17; Thi thiên 63:2; Ê-sai 26:9)
Chúng ta nên tìm kiếm Chúa Giê-su từ sớm trong cuộc đời. Khi còn trẻ, lương tâm chúng ta chưa chai cứng, và lòng chúng ta vẫn còn rộng mở đón nhận tin mừng. Chẳng phải chính Chúa Giê-su đã phán trong Ma-thi-ơ 19:14 rằng: “Hãy để những đứa trẻ nhỏ đến với Ta, chớ ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những người như thế”? Và trong chương 18, câu 3 của cùng sách Phúc Âm đó, cũng chép rằng: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không thay đổi và trở nên giống như trẻ nhỏ, thì các ngươi sẽ chẳng vào được Nước Trời.” Vì vậy, Nước Trời được hứa ban cho chính những đứa trẻ và những người đến với Chúa Giê-su với lòng đơn giản như trẻ thơ.
Nếu bạn chưa chấp nhận Chúa Giê-su là Chúa và Đấng Cứu Thế của mình, hãy làm điều đó ngay hôm nay! Đừng chờ đợi quá lâu, vì bạn không biết liệu ngày mai mình có còn cơ hội nữa không! “Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng” (Hê-bơ-rơ 3:7-8). Và nếu bạn đã là con cái của Đức Chúa Trời, thì hãy dâng hiến trọn đời mình cho Ngài từ khi còn trẻ! Bạn sẽ không hối tiếc đâu.
Hãy tìm kiếm Ngài khi Ngài còn cho phép mình được tìm thấy
“Hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài còn có thể được tìm thấy; hãy cầu nguyện với Ngài khi Ngài còn ở gần!” (Ê-sai 55:6)
Có những lúc trong cuộc đời mỗi người, Chúa phán với họ một cách đặc biệt. Đức Chúa Trời dùng nhiều phương tiện và phương pháp khác nhau để lay động lòng người và hướng sự chú ý của họ đến sự cứu rỗi linh hồn mình. Ngài biết chính xác phương pháp nào phù hợp nhất với mỗi người.
Phi-lê-xi-tô, viên thống đốc La Mã trong Công vụ các Tông đồ chương 24, là một ví dụ đáng buồn về người đã không coi trọng tiếng nói của Chúa khi Phao-lô nói với ông về sự công chính, sự tự chủ và sự phán xét sắp đến (câu 25). Mặc dù lương tâm ông bị dày vò, ông đã không ăn năn mà để cơ hội trôi qua. Phi-lê-xi-tô đã không tìm kiếm khi Chúa cho phép mình được tìm thấy.
Đừng làm như Phi-lê-xi-tô! Đừng phớt lờ tiếng nói của Chúa, mà hãy coi trọng nó và tìm kiếm Đấng đã vui lòng để cho bạn tìm thấy Ngài! Điều đó vẫn đúng: Hãy tin vào Chúa Giê-su, và bạn sẽ được cứu rỗi!