Phục truyền luật lệ ký 33:1; Các Quan Xét 13:6; 1 Sa-mu-ên 2:27; 9:6; 1 Các Vua 12:22; 13:1; 17:18; 2 Các Vua 5:8; 2 Sử ký 8:14; 25:7; Ê-xra 3:2; Nê-hê-mi 12:24, 36; Thi thiên 90:1; Giê-rê-mi 35:4; 1 Ti-mô-thê 6:11,
Chúng ta không thường đọc về những người của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Cụm từ "người của Đức Chúa Trời" luôn được dùng ở dạng số ít trong Kinh Thánh. Điều này cho thấy rằng không có nhiều người của Đức Chúa Trời. Họ cực kỳ hiếm.
Một người của Đức Chúa Trời là người đại diện cho lợi ích của Đức Chúa Trời trên trái đất và bênh vực cho các công việc của Ngài. Điều này khiến họ nổi bật hơn hẳn so với số đông và thể hiện một hành vi hoàn toàn khác biệt so với đa số mọi người. Ông ta thường đứng một mình, như một con cá sống bơi ngược dòng, khác hẳn với những con cá chết.
Sau đây là danh sách những người được mô tả trong Kinh Thánh là người của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, đây không phải là danh sách đầy đủ.
Đồ khốn
“Và đây là lời chúc phúc mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời, đã chúc phúc cho con cái Y-sơ-ra-ên trước khi ông qua đời.” (Phục truyền luật lệ ký 33:1; so sánh Ê-xra 3:2; Thi thiên 90:1)
Người của Đức Chúa Trời đến gặp vợ của Ma-nê-a
“Người phụ nữ đến nói với chồng rằng: ‘Có một người của Đức Chúa Trời đến gặp tôi, hình dáng người như thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng sợ; tôi không hỏi người ấy từ đâu đến, người ấy cũng không nói cho tôi biết tên người ấy.’” (Các quan xét 13:6)
Người của Đức Chúa Trời loan báo sự phán xét cho Ê-li
“Có một người của Đức Chúa Trời đến gặp Ê-li và nói với ông rằng: ‘Chúa phán như vậy: Há chẳng phải ta đã tỏ mình ra rõ ràng cho nhà cha ngươi khi họ ở Ai Cập, tại nhà Pha-ra-ô sao?’” (1 Sa-mu-ên 2:27)
Sa-mu-ên
“Ông nói với ông rằng: ‘Kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở trong thành này, người ấy được tôn trọng; mọi điều người ấy nói chắc chắn sẽ thành sự. Chúng ta hãy đến đó ngay bây giờ, có lẽ người ấy sẽ cho chúng ta biết về con đường.’” “Chúng ta nên đi thôi.’” (1 Sa-mu-ên 9:6)
Đa-vít
“Theo như cha ông là Đa-vít đã chỉ định các thầy tế lễ vào các vị trí phục vụ; người Lê-vi thì phân công nhiệm vụ, ca ngợi và phục vụ trước mặt các thầy tế lễ, theo phần công hằng ngày; người giữ cổng thì phân vào các vị trí cho mỗi cổng; vì đó là mệnh lệnh của Đa-vít, người của Đức Chúa Trời.” (2 Sử ký 8:14; so sánh Nê-hê-mi 12:24, 36)
Schemaja
“Bấy giờ lời Đức Chúa Trời phán cùng Sê-ma-gia, người của Đức Chúa Trời, rằng: …” (1 Các Vua 12:22)
Người của Đức Chúa Trời loan báo sự phán xét cho Giê-rô-bô-am
“Này, một người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến Bê-thên theo lời Chúa phán, và Giê-rô-bô-am đang đứng bên bàn thờ đốt hương.” ( 1 Các Vua 13:1 )
Ê-li-a
“Bà nói với Ê-li-gia rằng: ‘Hỡi người của Đức Chúa Trời, ông muốn gì ở tôi? Ông đến đây để nhắc tôi nhớ đến tội lỗi của tôi và giết con trai tôi sao?’” ( 1 Các Vua 17:18 )
Ê-li-sa
“Khi Ê-li-sa, người của Đức Chúa Trời, nghe vua Y-sơ-ra-ên xé áo mình, ông liền sai người đến nói với vua rằng: ‘Tại sao vua xé áo mình? Hãy để vua đến gặp tôi, và vua sẽ biết rằng có một tiên tri ở trong Y-sơ-ra-ên.’” ( 2 Các Vua 5:8 )
Người của Đức Chúa Trời đến gặp A-ma-xi-a
“Rồi có một người của Đức Chúa Trời đến gặp vua và nói rằng: ‘Thưa vua, xin đừng cho quân đội Y-sơ-ra-ên đi theo vua, vì Đức Giê-hô-va không ở cùng Y-sơ-ra-ên, cũng không ở cùng tất cả con cái Ép-ra-im!’” ( 2 Sử ký 25:7 )
Giích-đê-la
“…và tôi đem họ vào nhà của Đức Giê-hô-va, vào phòng của các con trai của…” Chanan, con trai của Igdaliah, người của Đức Chúa Trời, ở cạnh phòng của các quan trưởng, phía trên phòng của Maaseiah, con trai của Shallum, người canh giữ ngưỡng cửa.” (Giê-rê-mi 35:4)
Ti-mô-thê
“Nhưng hỡi người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều ấy và theo đuổi sự công chính, lòng kính sợ Chúa, đức tin, tình yêu thương, sự kiên trì và sự hiền lành trong tâm linh.” (1 Ti-mô-thê 6:11)