Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2026

Bảng cân đối cuộc đời--

 


Công vụ 13:22, 36; 2 Sử ký 34:2,
Đức Chúa Trời đã khắc trên bia mộ của vua Đa-vít dòng chữ: “Đa-vít, sau khi làm tròn bổn phận trong thời của mình, đã an giấc” (Công vụ 13:36). Đó là toàn bộ cuộc đời ông: ông đã phục vụ ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thật ấn tượng về những gì còn lại trong cuộc đời Đa-vít trong mắt Đức Chúa Trời. Bất chấp tất cả những thất bại của ông (hãy nghĩ đến Bê-xa-sê-ba, U-ri-a, A-đít-gia, cuộc điều tra dân số), những gì Chúa phán về ông vẫn đúng: “Đa-vít, người theo lòng ta, người sẽ làm trọn mọi ý muốn của ta” (Công vụ 13:22). Đây cũng là lý do tại sao Đa-vít xuất hiện trong đền thờ các anh hùng đức tin (Hê-bơ-rơ 11:32). Chúng ta cũng tìm thấy bằng chứng về sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời của Đa-vít trong Giô-si-a, dưới thời trị vì của ông, một cuộc phục hưng vĩ đại đã có thể xảy ra; Cuộc đời ông được tóm tắt như sau: “Ông làm điều phải trước mặt Chúa; ông bước theo đường lối của cha mình là Đa-vít, không lệch về bên phải hay bên trái” (2 Sử ký 34:2).
Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rõ điều Chúa coi trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta: đó là làm theo ý muốn của Ngài. Khi Ngài xem xét, Ngài muốn thấy (bất chấp mọi thiếu sót của chúng ta, mà chúng ta không thể và không muốn tự bào chữa) rằng ý muốn của Ngài là tiêu chuẩn của chúng ta. Trong một thế giới mà hầu như mọi người đều làm “điều đúng theo mắt mình” (Thẩm phán 21:25), chúng ta có thể đi ngược lại xu hướng này và hỏi Chúa muốn gì ở chúng ta. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ giống như Phao-lô, người mà động lực thúc đẩy từ khi ông cải đạo cho đến khi qua đời là câu hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm gì?” (Công vụ 22:10).
Tầm quan trọng mà Đức Chúa Trời dành cho sự vâng phục ý muốn của Ngài lớn đến mức Ngài coi đó là thước đo tình yêu của chúng ta dành cho Ngài – như Chúa Giê-su đã phán: “Ai giữ các điều răn của Ta và vâng giữ chúng, người ấy là người yêu mến Ta… Nếu ai yêu mến Ta, người ấy sẽ giữ lời Ta” (Giăng 14:21, 23). Hoặc ngược lại: Ai không giữ các điều răn của Ta (rõ ràng) là không yêu mến Ta! Điều này rất, rất nghiêm trọng.
Hãy thành thật: Việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời quan trọng với chúng ta đến mức nào? Chúng ta rõ ràng cảm nhận được rằng “bản ngã” của mình luôn chống lại điều đó, ngay cả khi là những người tin Chúa. Chính Chúa Giê-su đã chứng tỏ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của ý muốn Đức Chúa Trời – ngay cả (hoặc đặc biệt là) trong những tình huống mà, xét về mặt con người, chúng ta khó có thể làm được: “Không phải ý muốn của con, nhưng là ý muốn của Cha được nên” (Lu-ca 22:42).
Ý muốn của Đức Chúa Trời trong Tân Ước
Những điểm sau đây liên quan đến ý muốn của Đức Chúa Trời rất quan trọng:
a) Chúng ta có trách nhiệm tìm hiểu ý muốn này (cho dù đó là ý muốn chung, ý muốn đạo đức của Ngài hay ý muốn của Ngài đối với đời sống cá nhân của chúng ta): “… để anh em có thể thử nghiệm và nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn” (Rô-ma 12:2).
Điều thú vị là, trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, không cần thiết phải hỏi về ý muốn của Đức Chúa Trời, vì ý muốn đó đã được bày tỏ rồi. Những đoạn Kinh Thánh Tân Ước sau đây chứng minh rằng ý muốn của Đức Chúa Trời bao gồm những điều sau:
Sự thánh thiện trong đời sống thực tiễn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)
Lòng biết ơn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
Làm điều thiện cho những người không tin (1 Phi-e-rơ 2:15)
b) Bất chấp những ước muốn và kế hoạch của riêng mình, ý muốn của Đức Chúa Trời nên quyết định: “… để nhờ ý muốn của Đức Chúa Trời mà tôi vui mừng đến với anh em và được an nghỉ trong sự hiệp thông của anh em” (Rô-ma 15:32); “Nếu Chúa muốn, và chúng ta còn sống, thì chúng ta sẽ làm điều này hoặc điều kia” (Gia-cơ 5:15).
c) Làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là một gánh nặng, không phải là một sự bắt buộc miễn cưỡng, mà là một niềm vui trong lòng: “… là tôi tớ của Đấng Christ, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời từ trong lòng mình” (Ê-phê-sô 6:6).
d) Chúa muốn việc tuân theo ý muốn của Ngài trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của chúng ta với tư cách là người Cơ Đốc: “… để anh em được hoàn toàn và trọn vẹn tin chắc về mọi ý muốn của Đức Chúa Trời” (Cô-lô-si 4:12).
e) Ý muốn của Đức Chúa Trời cũng có thể bao gồm sự đau khổ (1 Phi-e-rơ 3:17; 4:19) – điều này được gọi là “tốt hơn”.
f) Ý muốn của Đức Chúa Trời trái ngược với những ham muốn của con người, điều này nhắc nhở chúng ta về sự xung đột giữa thần linh và xác thịt (Ga-la-ti 5): “… để khi tôi còn ở trong xác thịt, tôi không còn sống theo những ham muốn của loài người nữa, nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:2).
g) Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời gắn liền với sự kiên trì (Hê-bơ-rơ 10:36). Đó không phải là một cuộc chạy nước rút, mà là một cuộc chạy marathon. Từ sự cải đạo đến sự cất lên.
______
Đa-vít được đặc trưng bởi lòng khao khát làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi ông không phải lúc nào cũng làm theo, ông vẫn ăn năn và trở lại với Chúa. Con đường này cũng luôn khả thi đối với chúng ta: Không bao giờ là quá muộn để phát triển lòng khao khát sống theo ý muốn của Chúa. Không chỉ trong những quyết định quan trọng, mà là suốt 24/7 như một lối sống. Một cuộc sống như vậy làm vinh danh Chúa.
Ngài sẽ viết gì trên bia mộ của bạn và tôi? Điều gì thúc đẩy chúng ta?
“Thế gian và những ham muốn của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sống đời đời” (1 Giăng 2:17). Thật là một lời khích lệ lớn lao cho chúng ta!