Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Tâm Trí




Tôi đã được nói chuyện với một vài người bạn của tôi về cuộc sống của họ trước và sau khi họ biết Christ. Trong bối cảnh các cuộc đàm thoại của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy một yếu tố phổ biến là nguyên nhân chính của sự thất bại trong cuộc sống của họ ... đó là tâm trí con người tạo ra sự suy nghĩ của chúng ta, trí năng của chúng ta, sự tham lam của chúng ta, và các chiến lược để thực hiện các ước muốn ích kỷ của chúng ta. Tâm trí con người đã nhận chìm chúng ta vào những rắc rối của cuộc sống chúng ta. Chúng ta đã tự đưa mình vào các nỗi khó khăn vì chúng ta sử dụng tâm trí của chúng ta quá nhiều trong chiến thuật để đáp ứng mong muốn của chúng tađạt được các mục tiêu của chúng ta .... và ở giữa các rắc rối của mình, chúng ta vẫn tham gia và dựa vào tâm trí của chúng ta mà trước hết đã gây ra tất cả những rắc rối cho tất cả các loại kế hoạch giải cứu, hy vọng giải thoát mình ra khỏi những rắc rối đó.


Khi tôi nhìn vào cuộc sống của riêng tôi, sự thao tác của tâm trí đã xảy ra trong đời sống thì tốt. Khi chúng ta nhìn vào thế giới này, chúng ta cũng có thể tìm thấy hiện tượng này tại nơi làm việc của chúng ta, thậm chí giữa các thành viên trong gia đình và người thân của chúng ta....Chúng ta có thể tìm thấy nó trong các bộ phim, có thể là từ Hollywood hoặc Bollywood và họ miêu tả các kịch bản tương tự ...mà họ gọi là "trò chơi tâm trí"! Tôi đoán đây là nguyên nhân gốc rễ của tất cả các rắc rối trong thế giới sa ngã này.

Bằng cách nhìn vào một vài chương đầu của Kinh Thánh, chúng ta tìm ra rằng trước khi Adam
sa ngã, ông đầy đủ sự mặc khải mà ông có thể đặt tên cho tất cả các động vật mà không phải thông qua quá trình học tập môn động vật học và cho đến bây giờ, một con voi vẫn được gọi là voi ... song le, chúng ta được sinh ra tiếp sau khi sự sa ngã của ông thì phải đi học và tìm hiểu tên của các loài động vật. Sự sa ngã của Adam đã làm cho sự mặc khải chấm dứt đối với những con người tội lỗi và kể từ đó, tri thức của nhân loại chúng ta đã dấn vào tất cả các loại rắc rối ... nó lớn hay nhỏ và điều này thực sự là, đặc tính  ký hiệu của bản chất sa ngã.


Truyền đạo 9:11 ~~ tôi đã nhìn thấy một cái gì đó dưới ánh mặt trời: Cuộc đua không do chạy nhanh chóng hoặc cuộc chiến đấu do hùng mạnh, cũng không phải hễ khôn ngoan là no đủ, thông sáng là có của cải,khôn khéo là được ủng hộ, vì thời thế và cơ hội xảy ra với tất cả mọi người. (NIV)

Tất cả mọi điều trong Vương quốc của Đức Chúa Trời không bao giờ đạt được bằng sức mạnh của chúng ta, nhưng bởi quyền năng của Thánh Linh ... Không phải là chúng ta nhanh hơn, mạnh hơn hoặc khôn ngoan hơn những người khác, không phải là chúng ta đã học được rất nhiều ... Tất cả là bởi ÂN SŨNG ...  và nỗ lực của Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta đang ở trên mặt trời không dưới ánh mặt trời. Chúng ta đang ở trên mặt trời bởi vì chúng ta trong Christ, mà hiện nay Ngài đang ngồi ở bên tay phải Cha của chúng ta ở trên trời.

 Giêsu, Chúa chúng ta, bằng cách chết trên thập giá, đã đến như là Thầy thượng tế của  những điều tốt đẹp mà bây giờ đã ở đây rồi ... ĐÃ TẠI ĐÂY RỒI ...! NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐÃ CÓ TẠI ĐÂY RỒI! Không phải những gì chúng ta phải làm, nhưng chỉ TIN vào Ngài, vì CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH của Ngài tại cây thập tự! Cõi sáng tạo đã sa ngã nhưng Đấng Tạo Hóa thông qua công việc đã hoàn thành của Ngài tại thập giá đã cứu chuộc nhân loại sa ngã rồi.

Hê-bơ-rơ 9:11 ~ Nhưng khi Ch
rist đã đến như là Thượng tế của những điều tốt đẹp mà bây giờ đã ở đây, Ngài đã đi qua đền tạm lớn hơn và hoàn hảo hơn mà không do bàn tay con người làm nên, đó là  nói, không phải là một phần của cõi sáng tạo nầy.(NIV)


Tiếp sau những năm tin tưởng vào Chúa Giêsu nầy, tôi nghĩ rằng đó là thời gian cao cho chúng ta cho  tâm trí của mình nghỉ ngơi trong hòa bình (RIP). Tâm trí xác thịt của chúng ta đơn giản không giúp đỡ cho chúng ta gì cả, bởi vì nó thuộc về xác thịt như Chúa Giêsu đã nói, "ấy là Linh ban sự sống,  xác thịt không có ích gì." (John 6:63). Vì vậy, chúng ta phải tham gia vào tấm lòng của chúng ta ... Tấm lòng mới Ngài đã ban cho chúng ta cùng với Linh mới trong chúng ta. Ngài đã cất bỏ trái tim bằng đá của xác thịt chúng ta, và đã cho chúng ta một trái tim bằng thịt. Ngài đã đặt Linh của Ngài trong chúng ta, làm cho chúng ta được các qui luật của Ngài hướng dẫn, đến nỗi chúng ta có thể tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài và làm theo. Đấng Cứu Độ của chúng ta đã ban cho chúng ta trái tim này từ thời điểm chúng ta tin vào Ngài


Kitô giáo không bàn về những gì chúng ta có thể làm hoặc làm thế nào chúng ta thao tác tâm trí của chúng ta ... Tất cả chỉ nói về những gì Chúa Giêsu đã thực hiện tại thập tự giá. Thông qua việc tin vào những gì Ngài đã làm cho chúng ta, chúng ta tiếp nhận được tất cả những điều tốt đẹp từ Ngài qua thánh giá.


Chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, bởi vì trong sự liên hiệp của chúng ta với Christ, Cha trên trời của chúng ta đã ban phước cho chúng ta với tất cả các phước lành thuộc linh trong thế giới trên trời. Vì vậy, đừng khuôn rập với các tiêu chuẩn của thế giới này, nhưng cho phép Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta bên trong bởi một sự thay đổi hoàn toàn tâm trí của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ có thể  biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã đến để chết cho chúng ta tại thập tự giá là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và hoàn hảo của Ngài.

Liên quan đến t
ấm lòng của tín hữu, quyền lực mà ban sự sống đang ở trong tấm lòng của chúng ta bởi vì Tam Vị nhất thể biểu lộ chính Ngài hai lần trong câu sau đây ...


Rô-ma 08:11 ~ Nhưng nếu Thánh Linh của
Đấng đã khiến Giêsu từ cõi chết sống lại ngự trong anh em, thì Đấng đã làm cho Christ từ cõi chết sống lại, cũng sẽ làm cho thân xác chết chóc của anh em  sống động bởi Linh của Ngài ngự trong anh em.


Tôi cầu nguyện rằng bạn có thể có mặc khải về sức mạnh của t
ấm lòng của chúng ta và được ban phước bởi nó. Amen!
A.H.