Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Con Số Bốn Mươi—Sự Thử Nghiệm

Image result for photo of number 40

Bốn mươi là số nhiệm mầu,
Phô bày thử thách xiết bao kinh hồn:
Tàu Nô-ê chịu mưa tuôn,
Bốn mươi ngày chẳn vẫn luôn vững bền;
Đó là hội thánh thuộc thiên,
Tố giông, lũ lụt nhận chìm được đâu.
Môi-se chịu thử nghiệm lâu,
Ba lần bốn chục ngày nào cũng qua;
Bốn mươi ngày cứ kêu la,
Cho dân của Chúa quá đà tội sâu.
Mười hai thám tử đi đầu,
Thăm dò đất hứa thật giàu, Chúa ban;
Niềm tin nơi Chúa vỡ tan,
Chịu thua trắc nghiệm đồng hoang ngã nằm,
Bốn mươi ngày ứng số năm,
Là lời cảnh báo thâm trầm cho ta!
Ê-li tuyệt vọng đó mà,
Cội cây nằm ngủ, kêu la qua đời;
Bánh ăn, nước uống từ trời,
Giúp ông đủ sức bốn mươi ngày đường.
Gô-li-át mạnh phi thường,
Bốn mươi ngày cứ phô trương lực mình;
Rồi ngày Đa-vít hiển vinh,
Cứu dân của Chúa khiếp kinh hãi hùng.
Jesus chịu cám dỗ chung,
Bốn mươi ngày quỉ cố công dụ Ngài;
Nhờ lời kinh thắng quỉ ngay,
Nêu gương thử nghiệm dân Ngài, bạn ơi.
Bốn mươi mà thiếu một roi,
Năm lần ai chịu thiệt thòi vì dân?
Bạn ơi, hãy khá ân cần,
Chịu qua thử thách dự phần nước Cha;
Những ai đắc thắng vượt qua,
Sẽ như mặt nhật sáng lòa vô chung./.
Minh Khải 16-11-2014