Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

CHÚC TỤNG ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ SỰ NHÂN TỪ CỦA NGÀI-

Kết quả hình ảnh cho photo of beautiful flowers

Hồn ơi, chúc tụng Chúa Trời,
Tập trung tư tưởng dâng lời kính tôn,
Năng quyền nội tại trong hồn,
Cùng nhau thờ lạy nơi chơn của Ngài.

-
Chúa đầy ân huệ cao dày,
Sao người im lặng không hay ca mừng,
Kỳ quan của Chúa tột cùng,
Ngươi quên, ngươi thiếu tôn sùng Chúa ta.
-
Chính Ngài sai Con một ra,
Chết vì tội ác chúng ta đã làm,
Đoạt quyền cứu chuộc siêu phàm,
Thứ tha ngu dại tối tăm ta rày.
-
Trí năng hư hỏng chữa hoài,
Trị cơn đau nhức lâu ngày trong tâm,
Cuộc đời hoang phí lỗi lẫm,
Cứu hồn ra khỏi hố hầm tội sâu.
-
Sức trai tàn héo rất mau,
Xót thương Ngài đội trên đầu nhiều năm,
Vật ngon thỏa mãn trong tâm,
Thức ăn thiên thượng Chúa làm thỏa vui.
-
Dân Ngài chịu áp bức rồi,
Chúa ban an nghỉ cho người khổ đau,
Công bình của Chúa ra sao
Ngày kia tòa án nhiệm mầu biện binh./.

Minh Khải-6-3-2015

 (Nguồn :LThi thiên 103: 1-6 ,” Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!  Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.  Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,  Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.  Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.  Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình Và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp”.