Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

ĐI LÊN TỪ BỰC-




Trước tiên tin Đức Chúa Trời,
Sau thì tin đến Con Người xuống đây,
Từ tin đến đức tin hoài,
Tiến trình dân thánh mỗi ngày mỗi lên.

-
Rượu ngon thì đãi trước tiên,
Sau thì rượu dở luân phiên lẽ thường,
Dọn bàn của Chúa khác hơn,
Mỗi năm càng có rượu ngon hơn nhiều.
-
Linh trình nhắm hướng ngai cao,
Thiên dân đi tới càng dào sức thiêng,
Sức mới lên cấp thường xuyên,
Cùng nhau phủ phục trước thiên nhan rày.
-
Từ nguồn sông lớn của Ngài,
Tín đồ nhận được thêm hoài hồng ân,
Ơn thêm ơn cứ phát phân,
Sự đầy đủ Chúa là phần chúng ta.
-
Từ vinh quang đến hiển vinh lòa,
Mỗi ngày lên cấp chúng ta phô bày,
Chúa vinh quang biểu lộ hoài,
Bản thân, cách sống mỗi ngày của ta.
-
Bạn ơi, thăng tiến lên nha,
Ơn thêm ơn mới trên đà tiến cao,
Vinh quang đến hiển vinh sau,
Rồi vương quốc đến bạn vào nghỉ ngơi
-
Minh Khải—26-4-2015
(Nguồn:  Rô. 1;17, Giăng 14:1; 2:10; Thi 84: 7; 2 Cor. 3: 18 “Vì trong Tin Lành đó đã bày tỏ sự công nghĩa của Đức Chúa Trời do đức tin đến đức tin-Lòng các ngươi chớ bối rối, đã tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa-- “Mọi người đều thết rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì mới đến thứ vừa vừa; còn chàng lại giữ rượu ngon đến bây giờ.”- Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn-Chúng ta thảy đều để mặt trần mà chiếu lại sự vinh quang của Chúa như một cái gương, thì đều biến hoá nên cũng một hình tượng của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang”.