Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

MÔI-SE VÀ ĐẤNG CHRIST-




Môi-se đem luật đến đây,
Tình yêu chân lý dẫy đầy bình an,
Do Người cao quí truyền ban,
Là Jesus ở thiên đàng giánh sinh.

-
Giữa nhà Thiên Phụ thuộc linh,
Hai người có sự vụ mình khác luôn,
Môi-se đầy tớ tín trung,
Đức Con là Christ vô cùng hiển vinh.
-
Trước lời mệnh lệnh mới tinh,
Dân Ngài nghiêm chỉnh vâng trình biết bao,
Trên ngôi nhà quá nhiệm mầu,
Chúa là Nguyên Thủ, là Đầu tối cao.
-
Kinh thay cái chết người nào,
Dám khinh luật pháp ban đầu ban cho,
Luật Môi-se lúc bấy giờ,
Định cho cái chết tội ô mọi người.
-
Báo thù kinh khiếp đời đời,
Cho dòng nổi loạn chống lời phúc âm,
Ghét ghen tiếng Chúa trong tâm,
Nghịch cùng ân điển cao thâm sẵn sàng.
-
Chống Môi-se ở đồng hoang,
Nhiều người ngã chết kinh hoàng ghê thay;
Còn ai chống Chúa hôm nay,
Khổ hình hồ lửa không ngày thoát ra./.
-
Cây Sự Sống-   26-4-2015
(Nguồn: Giắng 1:17; Heb. 3:3, 5, 6; 2 Tes. 1: 8-9, “Vì luật pháp đã ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và lẽ thật thì bởi Jêsus Christ mà đến.- Vì Ngài đã được kể là đáng vinh hiển hơn Môi-se, khác nào kẻ dựng nên nhà được tôn trọng hơn cái nhà. Vả, Môi-se thật đã trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một tôi tớ, để làm chứng về những điều sẽ nói đến về sau.  Nhưng Christ thì trung tín như con quản trị nhà Đức Chúa Trời;- để báo ứng kẻ chẳng nhận biết Đức Chúa Trời, và kẻ không vâng phục Tin Lành của Chúa chúng ta là Jêsus. Họ sẽ bị hình phạt diệt vong đời đời cách biệt sự hiện diện của Chúa và sự vinh hiển của lực lượng Ngài”.