Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

NĂM MINH HỌA THƯỢNG TẾ JESUS—




1.     Mên-chi-xê-đéc- Heboro 7:1-3
Thượng tế nhiệm mầu ở Sa-lem,
Cầu thay cho Áp-ram thâu đêm,
Quang lâm đón rước tinh binh thánh,
Ô hãy vui mừng, anh chị em!

2.     A-rôn—Heboro  5:1-6
Thượng tế A-rôn Chúa chọn ra,
Biệt riêng, thánh khiết hơn người ta,
Chăm lo sự việc dân và Chúa,
Thượng tế Jesus vượt trổi mà.

3.     Sa-mu-ên- 1 Samuel 7: 2-13
Thượng tế Sa-mu-ên biệt riêng,
Na-ri-rê phụng sự trong đền,
Vì dân hiến tế con sinh thánh,
Chúa thắng địch quân, sấm nổ rền.

4.     Giê-sua—Exora 3:1; Xa 6:12-13
Thượng tế Giê-sua về cố hương,
Hiệp cùng tổng đốc chân thành luôn,
Phục hồi đền thánh kỳ gian klhó,
Vua, Thượng Tế Jesus tỏ tường.

5.     Jesus Christ- Heboro 7:20-28
Thượng Tế Jesus đã ngự ngôi,
Cầu thay, cứu giúp ta không thôi,
Bảng đeo ngực khắc tên dân thánh,
Canh giữ ta không nhắp mắt rồi./.
Minh Khải—23-6-2015