Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

JESUS CHRIST THƯỢNG TẾ VÀ VUA CỦA CHÚNG TA-




Chúa mong ta biết kì quan,
Trong tình yêu chịu chết ngàn năm qua,
Một lần khiêm hạ sâu xa,
Làm nguồn cảm thúc muôn lời chúc tôn.
-
Huyết Ngài phong phú trường tồn,
Làm thanh tẩy tội kinh hồn thiên dân,
Trở thành tư tế, vương hoàng,
Đoàn người nổi loạn đến gần Chúa Cha
.
-
Jesus, Thượng Tế chúng ta,
Jesus, Hoàng Đế vẫn mà trên ngôi,
Tuyên xưng quyền bính tột vời,
Người người trên đất dâng lời hát khen.
-
Cỡi mây hiện đến năng quyền,
Mọi mắt cảm thấy trang nghiêm bồi hồi,
Sườn Ngài có kẻ đâm rồi,
Tình yêu tha thứ rộng rời tỏ ra.
-
Thế nhân vô tín khóc òa,
Thiên dân vui sướng hoan ca ngày nầy,
Chúa ơi, xin đến hôm nay,
Hứa ngôn thành tín của Ngài thực thi./.
-
Minh Khải-  22-6-2015
(Nguồn: Isaac Watts’ Poetry- Khải Thị 1;5-7, “Đấng thương yêu chúng ta, đã lấy huyết mình rửa tội chúng ta,  làm cho chúng ta nên nước, nên thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời là Cha của Ngài: nguyện vinh hiển và quyền năng về nơi Ngài đời đời vô cùng! A-men.  Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men”.