Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

MI-CA-ÊN TRANH CHIẾN VỚI CON RỒNG—




Lưỡi thiên dân hãy ca vang,
Chiến tranh thượng giới kinh hoàng nổ ra,
Mi-chen, sứ trưởng hoàng gia,
Đứng lên chiến đấu cho nhà thánh dân.

-
Thiên binh của Chúa thắng hơn,
Cả đoàn thiên sứ ác ôn, con rồng,
Chúng lên cơn giận hư không,
Khoe khoang, can đảm, hết mong thắng nào.
-
Sa-tan rớt xuống địa cầu,
Cả đoàn thiên sứ ác nhào với y,
Tiếng kèn sứ thánh quyền uy,
Vực sâu âm phủ đến kì rung thôi.
-
Thì giờ bóng tối qua rồi,
Jesus ngự trị trên ngôi năng quyền,
Kẻ từng tố cáo anh em,
Từ trời ngã xuống bị kiềm kẹp luôn.
-
Huyết Chiên Con thật phi thường,
Thánh dân chà đạp quỉ vương hết thời,
Danh, Lời của Chúa tuyệt vời,
Chúng tôi chiến thắng khắp nơi trần hoàn,
-
Hỡi trời, mừng rỡ, hân hoan,
Các vì sao hãy phát quang rạng ngời,
Bạn ơi, dự cuộc chiến trời,
Danh Đấng Cứu Chuộc dâng lời tôn cao./.
-
Minh Khải-  22-6-2015
(Nguồn: Isaac Watts’ Poetry- Khải Thị 12: 7-12, “Vả, ở trên trời có một cuộc chiến tranh, Mi-ca-ên và các sứ giả người đều chiến đấu với con rồng, rồng cũng cùng các sứ giả nó chiến đấu lại,  song chúng không thắng được, ở trên trời cũng chẳng còn thấy chỗ chúng nữa. Con rồng lớn bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là Ma quỉ và Sa-tan, đứa lừa dối cả thiên hạ nó bị quăng xuống đất, các sứ giả của nó cũng cùng bị quăng xuống nữa.  Tôi bèn nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng: “Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, nước của Đức Chúa Trời chúng ta, và quyền bính của Đấng Christ của Ngài đã đến, vì kẻ tố cáo anh em chúng ta đã bị quăng xuống, tức là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời.  Họ đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình. Họ cũng chẳng thương tiếc mạng sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các từng trời và những kẻ đóng trại ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỉ giận hoảng mà xuống cùng các ngươi, bởi đó biết thì giờ nó còn chẳng bao nhiêu”.