Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

NƯỚC NGÀN NĂM CỦA ISRAEL—





Nước dân Do-Thái đến sau đây,
Mười bốn vạn người lập quốc rày;
Đất nước tế tư mà Chúa muốn,
Ngôi nhà David bởi Ngài xây;
Thánh đồ thượng giới quản cai đó,
Dân tuyển trần gian tế lễ thay;
Đấng Christ Quân Vương trên tất cả,
Muôn dân hồi phục sống vui hoài./.
-
Minh Khải—7-7-2015
(Nguồn:  Ê-sai 66: 7b; Xuất 19:6; Xa 8:23, Công. 15: 16 Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra trong một chặp? Mà Si-ôn mới vừa nằm nơi, đã sanh con cái. -- “Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta.- Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Sẽ xảy ra trong những ngày đó, có mười người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa, mà nói rằng: Chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi--'Sau đó ta sẽ trở lại, Cất lại nhà trại của Đa-vít đã sụp đổ, Sửa lại chỗ hư nát mà dựng lên, Hầu cho số người còn lại,Luôn cả dân Ngoại bang xưng bằng danh ta, đều tìm Chúa.”