Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

HÀNH TRÌNH CỦA MẶT TRỜI NHỎ-


Sớm mai tiếng Chúa gọi ta,
Vội vàng chổi dậy lấy đà chạy đua,
Như người lực sĩ thuở xưa,
Hành trình là khí quyển vừa sức thay.
-
Phương đông chạy đến phương tây,
Bắt đầu xuất phát chạy ngay trên đàng,
Không ngừng nghỉ, chẳng mệt than,
Chạy nhanh, soi sáng cho dân địa cầu.
-
Tôi mong giống mặt trời cao,
Hoàn thành bổn phận Chúa giao mỗi ngày,
Lòng tình nguyện, chí mạnh thay,
Thiên trình tiến bước có ngày tới nơi.
-
Chắc vơ vẩn, bỏ cuộc thôi,
Nếu mà mặt nhật của tôi biến rồi,
Vũng lầy hoang dã ngăn tôi,
Không theo sao lạc nổi trôi bầu trời.
-
Kinh văn Chúa sạch tuyệt vời,
Mắt tôi mờ tối, xin soi sáng hoài,
Công bình gắt, hứa ngữ dài,
Phúc âm giúp đỡ hồn nầy khôn ngoan.
-
Ban lời khuyên dạy dẫn đàng,
Vô nơi đại phúc vinh quang sau nầy,
Ước ao, hi vọng trần ai,
Làm sao sánh kịp chỗ Ngài hứa tôi./.
-
Minh Khải  3-5-2015
(nguồn: Thi 19:5-8; 73:23-24, “Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, Vui mừng chạy đua như người dõng sĩ  Mặt trời ra từ phương trời nầy,Chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được.  Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại;  Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng;  Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.- Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển”