Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Thực Trạng Chức Vụ Rao Lời Chúa Ngày Nay-




-
Rô ma 2:17-24-Còn ngươi, nếu mang danh người Do-thái, nằm trên luật pháp, khoe khoang về Đức Chúa Trời, 18 đã được thọ giáo trong luật pháp, được biết ý muốn Ngài, hay phân biệt phải trái, 19 tin chắc mình là người dẫn đường cho kẻ mù, là sự sáng cho kẻ ở trong tối tăm, 20 là người dạy kẻ khờ dại, là thầy con trẻ, có khuôn mẫu của sự tri thức và lẽ thật trong luật pháp: 21 vậy, ngươi dạy kẻ khác, mà ngươi lại không tự dạy mình sao? Ngươi rao giảng rằng chớ nên trộm cắp, mà ngươi lại trộm cắp ư? 22 Ngươi nói rằng chớ gian dâm, mà ngươi lại gian dâm ư? Ngươi gớm ghét hình tượng, mà ngươi lại trộm cắp của chùa miễu ư? 23 Ngươi khoe khoang về luật pháp, mà ngươi lại phạm luật pháp làm nhục Đức Chúa Trời ư? 24 Bởi cớ các ngươi mà danh Đức Chúa Trời bị nhạo báng giữa dân Ngoại bang cũng như đã chép vậy.
25 Vậy, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì sự cắt bì cố nhiên là có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì sự cắt bì của ngươi kể như không cắt bì. 26 Thế thì, nếu kẻ không chịu cắt bì mà giữ các điều nghĩa của luật pháp buộc, thì sự không chịu cắt bì của người ấy há chẳng kể như đã chịu cắt bì sao? 27 Lại như kẻ vốn không chịu cắt bì, nếu giữ trọn luật pháp, thì họ há sẽ chẳng xét đoán ngươi, là kẻ có văn tự và cắt bì mà lại phạm luật pháp sao? 28 Vì kẻ bề ngoài là người Do-thái thì không phải là người Do-thái, cắt bì xác thịt bề ngoài cũng chẳng phải là cắt bì; 29 duy kẻ bề trong là người Do-thái mới là người Do-thái, còn sự cắt bì thật thì thuộc trong lòng, ở nơi tâm linh, chớ chẳng ở nơi văn tự. Người ấy được ngợi khen, chẳng bởi người ta, bèn là bởi Đức Chúa Trời.

-
Tôi đã thấy nghịch đề rao giảng,
Kẻ đố kỵ khó giảng yêu thương,
Người tự cao tránh nói khiêm nhường,
Dân dâm đãng ưa lời thánh khiết,
Là môi mép giả hình đáng tiếc;
Kẻ tham vọng ngôi cao độc quyền,
Làm sao giảng bính quyền thuộc thiên?
Người ích kỷ đừng hòng công bố,
Cuộc đời bán mọi thứ đã có;
Người nông cạn chỉ giảng loanh quanh,
Những điều sơ học của Tin lành;
Ai ham tiền tránh bài dâng hiến,
Vì họ bị ma môn sai khiến;
Lắm con người ham uống, mê ăn,
Khó mà giảng tự chế bản thân;
Ham những điều ngoài Kinh thánh,
Ắt truyền dạy những lời bất chánh:
Lễ phụ thân, từ mẫu, tình yêu,
Là chủ đề dân Chúa khát khao;
Người giả hình thường có hai mặt,
Làm sao giảng được sự chân thật?
Người hay khoác lác khoe khoang,
Hiếm rao đời ẩn giấu đàng hoàng;
Miệng dễ nói ra điều chứa đựng,
Cây thường ra trái thật tương xứng;
Tính chất người rao giảng là gì,
Ắt sẽ lộ ra cách chi li;
Người giải kinh trước ngàn con mắt,
Chân tướng mình khó mà giấu cất;
Đứng trước hội chúng để giải kinh,
Bản chất người giảng được giải trình;
Nếu Chúa thành hình trong tâm tánh,
Ắt giảng ra đúng linh kinh thánh;
“Ôi xin Chúa thương xót chúng con,
Giải kinh phô bày Chúa chu toàn!”.
Minh Khải 17-2-2016.