Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

BẠN CÓ THÍCH ĐỘI MÃO GAI?


Mão hoa người nâng bạn lên cao,
Dân tôn giáo cung kính cúi chào,
Mão gai vì Chúa quá nhục nhã,
Đưa bạn lên mộc hình thương đau.
-
Mão hoa đẹp phong cách đoan trang,
Áo quần quý giá , ôi vẻ vang,
Mão gai lột trần bạn mọi sự,
Cuộc đời trơ trọi kiếp lầm than!.
-
Mão hoa tạm bợ lắm tiếng vang,
Loài người tâng bốc lên ngai vàng,
Mão gai bén cuộc đời mai một,
Ít người biết bạn giữa thế gian.
-
Mão hoa theo lối sống vênh vang,
Nổi danh, giàu có, ít ai ngang,
Trán rơi máu đỏ mão gai bén,
Bạn bè phỉ nhổ, vu cáo gian.
-
Bạn giăng tay chịu đóng đinh chăng?
Chấp nhận mão gai chẳng cằn nhằn,
Mũi đinh, gai bén thật nhức nhối,
Người cũ mả mồ chết bình an.
-
Mọi người tìm cách cứu chính mình,
Xây dựng bản ngã sống hiển vinh,
Chúa đến mất hồn là chắc chắn,
Vào nơi khóc lóc quá khiếp kinh.
-
Ai cúi đầu chấp nhận mão gai?
Chịu người đóng đinh cả chân tay,
Người đắc thắng Chúa ta tìm kiếm,
Chịu mộc hình chiến thắng vinh thay!.
MK. 5-11-2017 (English poem)