Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

TRONG LỬA ĐAU KHỔ-




Làm sao con chịu nổi đau đớn,
Mong sao thấy Chúa trong lửa hừng,
Xin nâng vực bên trên nguy khốn,
Khi chén đầy hoạn khổ khôn lường.
-
Hồn nặng nề con mệt nhọc lắm,
Nhờ thấy Chúa đứng giữa lửa cao,
Chúa ơi, nâng cao lên một chút,
Ngài đã nâng vực cách nhiệm mầu.
-
Nếu không có Chúa và bạn hữu,
Con khó mà chịu khổ đến cùng,
Chúa bị thương, đòn roi, đau đớn,
Há con vác thập giá nửa chừng?
-
Khi cuộc đời trở thành bi kịch,
Con thật cần Chúa chạm tâm linh,
Củng cố con bằng quyền siêu việt,
Cho trú ẩn tháp cao an bình.
-
Khi đường trường chạy đua kết cuộc,
Thế giới nầy chuyển giao Chúa thôi,
Hỡi Đấng thành tín và chân thật,
Tay Ngài nâng con vượt khổ rồi.
M.K. 10-11-2017


-