Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

EMM-ANUEL--Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta



 “Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" ( Mathio 1:23).
" Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta" (Khải 3:20).
" Đức Giê-hô-va phán: “Vô số sinh tế của các ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với Ta? Ta đã chán các tế lễ thiêu bằng chiên đực, Và mỡ của súc vật mập. Ta chẳng hài lòng về máu của bò đực, Hoặc chiên con và dê đực.  Khi các ngươi đến trước mặt Ta, Ai đòi hỏi điều nầy từ tay các ngươi, Để các ngươi giày đạp hành lang Ta?  Đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô ích đến nữa! Ta ghê tởm trầm hương, Lễ hội trăng mới, ngày sa-bát và các cuộc nhóm họp khác; Ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể.  Ta chán ghét các lễ hội trăng mới Và những lễ hội định kỳ của các ngươi. Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho Ta, Ta mệt mỏi mà mang chúng.  Vì thế, khi các ngươi đưa tay lên, Thì Ta che mắt khỏi các ngươi. Cho dù các ngươi có cầu nguyện nhiều, Ta cũng chẳng nghe. Vì tay các ngươi đẫm máu" (Ê-sai 1:11-15).

-
Ngày hôm nay, chúng ta, các Cơ Đốc nhân không cần quá nhiều lời dạy dỗ, kiến thức và thần học. Những gì chúng ta thực sự cần là: "Đức Chúa Trời ở với chúng ta" (tiếng Hebrew "Emmanuel"). Thậm chí nếu chúng ta làm một công việc lớn lao cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không ở với chúng ta, tất cả sẽ là vô ích. Ví dụ như điện Vatican là quá lớn và thành công. Có rất nhiều điều tuyệt vời, như sự giàu có và vẻ đẹp bên ngoài. Nhưng Đức Chúa Trời không có ở đó. Chúng ta tìm thấy các tác phẩm nghệ thuật của Leonardo Da Vinci và Michelangelo có ở đó, nhưng không phải chính mình Đức Chúa Trời. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng ngay cả ma quỷ đang sống ở đó với tất cả các loại chim chóc và những ác quỷ: "Ba-by-lôn vĩ đại đã ....trở nên sào huyệt của các quỷ, Hang ổ của các tà linh, Và các loài chim ô uế, đáng ghét" (Khải Huyền 18:2 ). Có tốt chăng nếu Đức Chúa Trời không có ở đó? Có tốt chăng nếu chúng ta có một công việc tuyệt vời và rất nhiều người đến nhóm với chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời không ở với chúng ta?
-
Nhưng nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, kích thước lớn lao của công việc là không thích đáng, ngay cả khi chỉ có một phần sót các tín hữu có mặt. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta! Chuyện này rất quan trọng. Trong hội thánh tại Laodice, tất cả các tín đồ đã ở bên trong, nhưng Chúa Giêsu đứng bên ngoài cửa và phải gõ cửa (Khải. 3:20, Bạn có thể tưởng tượng điều đó được không? Chúa không có trong cộng đồng, nhưng đứng bên ngoài! Bạn muốn ở đâu khi tất cả những người tín đồ ở bên trong, nhưng Đức Chúa Trời  ở bên ngoài? Tôi nói cho bạn biết, nếu bạn thật sự vì Đức Chúa Trời và bạn muốn ở bên trong, hội thánh sẽ ném bạn ra ngoài. Vậy thì bạn phải nói: "cảm ơn Ngài! Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." Danh Emmanuel là tuyệt vời. Phao lô nói, "Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?" (La mã 8:31). Bất kể những gì người ta làm: nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chúng ta không cần phải sợ. Chúa sẽ nói với chúng ta: "đừng sợ".
-
Bằng chứng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là gì? Có phải là bằng chứng bạn đã thành công trong doanh nghiệp của mình hoặc trong việc làm không? Có lẽ bạn nói: "tôi đã giành được rất nhiều khách hàng, và lượng hàng bán ra đã tăng gấp đôi. Đức Chúa Trời thật sự đang ở với chúng tôi!" Nhưng nếu mọi việc không tốt thì hãy tự hỏi mình, "Chúa ơi, Ngài ở đâu?" Có phải như vậy không? Chúng ta có rất nhiều ý tưởng tôn giáo. Nhưng Đức Chúa Trời rất khác biệt!
-
Trong một nhà thờ tuyệt đẹp, nhà thờ lớn, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ có mặt, phải không? Ở một nơi kia trên thế giới, có một nhà thờ lớn, một nhà thờ tráng lệ. Chỉ cây đờn dương cầm đáng giá một triệu đô-La. Có một giếng với một dòng sông và rất nhiều chơn đèn đẹp - tất cả những điều tốt đẹp nhất và sự sắp xếp trang hoàng rất tuyệt vời. Nhiều Cơ Đốc nhân đã quyên góp tiền cho việc này. Ngay từ đầu, hàng ngàn tín đồ đến để tôn thờ. Nhưng sau tất cả, toàn bộ công việc đã sụp đổ và họ phải bán nhà thờ cho dân Hồi giáo. Họ đã xây dựng nó để trở nên hư không. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng chúng ta, mọi thứ sẽ biến mất. Chúng ta không cần phải nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta chỉ vì chúng ta là Cơ Đốc nhân. Như được nhắc đến ở trên, Đức Chúa Trời không ở với hội thánh Laodice. Ngài đang đứng bên ngoài. Nếu chúng ta không ăn năn và tiếp nhận con đường của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ không ở với chúng ta, ngay cả khi chúng ta là Cơ Đốc nhân.
-
Khi Chúa Giêsu Christ đến trái đất, Ngài là Emmanuel ( Matthew 1:23). Đức Chúa Trời đã biểu lộ sự đầy đủ của Ngài trong Con của mình, và tất cả những người thấy Ngài đều đã ngắm nhìn  vinh quang của Đức Chúa Trời (Giăng 1:14). Ngay cả ngày hôm nay, Đấng Christ là Emmanuel, và nếu Ngài thực sự ở giữa vòng  chúng ta, khi ấy chúng ta không cần phải giải thích nhiều hơn nữa, nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy sự vinh quang của chính mình Ngài ( 1 Corint 14:26).