Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

CHIẾC ĐAI QUÝ-


“Yavê phán với tôi thế này: "Hãy đi mua một cái xiêm gai mịn mà quấn bên lưng, nhưng đừng nhúng nước".  Vậy theo lời Yavê, tôi đã đi mua một cái xiêm và quấn lấy vào lưng tôi.  Xảy có lời Yavê đến với tôi lần thứ hai rằng: " Hãy lấy cái xiêm ngươi đã mua và hiện ở bên lưng ngươi và dậy! Ði ngay tới Phơrat và giấu nó ở đó trong một kẽ đá".  Vậy tôi đã đi giấu xiêm ấy ở Phơrat như Yavê đã truyền dạy tôi.  Sau nhiều ngày, Yavê phán với tôi: "Dậy! Ði Phơrat mà lấy lại xiêm Ta đã truyền ngươi giấu ở đó". Tôi đã đi Phơrat và moi tìm lấy lại chiếc xiêm nơi tôi đã giấu. Nhưng này chiếc xiêm đã hư hoại, ra hoàn toàn vô dụng.  Xảy có lời Yavê đến với tôi và nói: " Yavê phán thế này: Cũng vậy Ta sẽ hủy hoại đi các vinh của Yuđa, cái vinh lớn lao của Yêrusalem.  Dân xấu xa này, những kẻ không chịu nghe các lời của Ta, những kẻ đi theo lòng ngoan cố của chúng nó, và đi theo những thần khác, để phụng sự thờ lạy chúng, dân ấy sẽ nên như chiếc xiêm kia, hoàn toàn vô dụng.  Vì cũng như xiêm thắt chặt bên lưng người ta, cũng vậy Ta đã thắt chặt với Ta toàn thể Nhà Israel và toàn thể Nhà Yuđa - sấm của Yavê - để chúng làm dân của Ta, làm danh giá, khen ngợi, và trang sức cho Ta, nhưng chúng đã không nghe!" (Giê rê mi 13:1-11)

--

Vùi thân vùng đất hai con sông,
Đai quý hư tàn đau xé lòng.
Ngoan cố không nghe lời cảnh cáo,
Gian tà không nhớ Đấng quan phòng.
Vua quan, tư tế say sưa rượu,
Tiên kiến, chúng dân dâm đãng lòng.
Khen ngọi, thanh danh Chúa định trước,
Nay đành hư hoại chốn lưu vong.
MK. 11-7-2020